1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An

Máu đổ khi bắt tội phạm và chiến công của lòng quả cảm

(Dân trí) - Máu đã đổ trong quá trình vây bắt các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. Suốt 3 ngày đêm, hàng chục cán bộ chiến sỹ quên ăn, quên ngủ lần theo dấu vết để bắt bằng được nhóm đối tượng thừa liều lĩnh và hung hãn này.

Máu đổ khi bắt tội phạm - chiến công của lòng quả cảm
Phan Công Cường - kẻ được xác định cầm đầu đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Nghệ An và đưa vào các tỉnh phía Nam để tiêu thụ.

Trong buổi lễ trao thưởng cho chuyên án 114M bắt 4 đối tượng, thu giữ 6 bánh heroin của Công an Tp Vinh, đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đánh giá: “Đây là một chiến công của lòng quả cảm mà cán bộ, chiến sỹ CA Tp Vinh đánh đổi cả máu của mình. 3 cán bộ chiến sỹ bị thương là tổn thất không nhỏ của ban chuyên án…”.

Những ngày sau Tết, Công an Nghệ An liên tiếp triệt phá các đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, trong đó có vụ án bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 60 bánh heroin. Các đối tượng buôn bán ma túy đã chuyển từ địa bàn các huyện vung sâu, vùng xa về ngay giữa lòng thành phố như một lời thách thức đối với lực lượng chức năng.

Những ngày đầu tháng 1/2014, qua công tác trinh sát địa bàn, trinh sát Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CA Tp Vinh (Nghệ An) phát hiện thấy dấu hiệu của một đường dây ma túy từ huyện miền núi Quế Phong, Đô Lương được vận chuyển về TP.Vinh, sau đó đưa vào miền Nam tiêu thụ.

Hồ Hữu Ái - anh rể của Cường là một mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy
Hồ Hữu Ái - anh rể của Cường là một mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy

Sau một thời gian vào cuộc, chân dung đối tượng cầm đầu được làm rõ. Đó là Phan Công Cường (1982, trú xóm 3, xã Hưng Thông, Hưng Nguyên, Nghệ An). Trong các phi vụ mua bán, vận chuyển ma túy, Phan Công Cường tỏ ra là một đối tượng cực kỳ tinh ranh, ma mãnh với các thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt.

Sau khi đã nắm rõ được danh tính đối tượng, cũng như phương thức, thủ đoạn của đường dây này chuyên án mang bí số 114M được xác lập, do đích thân thượng tá Mai Chiến Thắng - Phó trưởng CATP làm trưởng Ban chuyên án. Sau 2 tháng nắm tình hình, thời cơ phá án đã tới, Ban chuyên án quyết tâm “cất mẻ lưới lớn”.

Ngày 28/2, thông tin từ trinh sát cho biết các đối tượng đang gom tiền để lên huyện Đô Lương lấy hàng. Các lực lượng được lệnh triển khai để đánh án. Để đánh lạc hướng lực lượng công an, Phan Công Cường thuê 2 chiếc taxi xuất phát từ Tp Vinh lên Đô Lương. Sau khi giao dịch thành công, Cường ôm hàng vào xe taxi. Hai chiếc taxi quay ngược trở về hướng TP Vinh.

Đối tượng Phạm Mạnh Cường...
Đối tượng Phạm Mạnh Cường...

Khi đến vòng xuyến đường tránh Tp Vinh (thuộc địa phận xã Hưng Đạo, Hưng Nguyên) Cường dừng lại, nhảy lên chiếc xe KIA Foter BKS 37A-078.00 vừa tới. Xe nhanh chóng chạy theo hướng cầu Bến Thủy 2, còn 2 chiếc taxi thì chạy thẳng về Tp Vinh. Tuy nhiên, mọi hoạt động của Cường đều nằm trong tầm ngắm của trinh sát.

Tin từ trinh sát báo về, ban chuyên án thành lập 4 mũi tấn công chốt chặn tại các địa điểm. Khu vực cầu Bến Thủy 2 bố trí 2 mũi do đích thân thượng tá Mai Chiến Thắng chỉ huy. Khoảng 21h, phát hiện chiếc xe 37A-078.00 xuất hiện, khi cách cầu khoảng 300m, chiếc xe đi chậm lại, hai chiếc xe của ban chuyên án đã tổ chức khóa đầu, khóa đuôi, đồng thời yêu cầu đối tượng xuống xe để kiểm tra.

Phát hiện bị lộ, đối tượng điều khiển chiếc xe 37A-078.00 điêu cuồng lao thẳng vào tổ công tác. Thượng tá Thắng và 2 cán bộ Thái Bá Dũng, Dư Văn Thực vừa tránh được thì đối tượng lùi xe nhằm gây thương tích cho tổ công tác khiến thượng tá Thắng bị gãy xương sườn, gãy chân. Lợi dụng tình thế, đối tượng quay đầu xe hướng về huyện Hưng Nguyên.

Trước tình hình trên, ban chuyên án đã báo cáo xin chi viện. Lực lượng PC45, PC47, PA71 - Công an tỉnh được lệnh phối hợp với ban chuyên án tiếp tục tổ chức truy bắt nhốm đối tượng.

Đối tượng Phạm Mạnh Cường...
... và Trần Thị Yến được xác định là giúp cho Phan Công Cường chạy trốn khỏi sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Khi đến địa phận xã Hưng Thịnh (Hưng Nguyên) đối tượng vứt xe lại bên đường và nhanh chóng tẩu thoát. Nhận định các đối tượng có khả năng vượt biên sang Lào, lãnh đạo CA tỉnh Nghệ An đề nghị Biên phòng Nghệ An và Hà Tĩnh khép kín vùng biên.

Rạng sáng ngày 1/3, hành tung tên Cường đã được phát hiện tại địa bàn huyện Nghĩa Đàn, chuẩn bị lên Quế Phong để trốn sang Lào. Phát hiện con đường này đã bị phong tỏa, Cường chạy sang huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) để vượt biên qua cửa khẩu Cầu Treo.

Với sự phối hợp của lực lượng Biên phòng Hà Tĩnh, đối tượng Phan Công Cường đã phải thúc thủ sau 2 ngày đêm chạy trốn. Qua đấu tranh khai thác, lực lượng chức năng thu giữ 2 bánh heroin mà Cường đã vứt trên bờ đê ven sông Lam trong khi tháo chạy.

Đối tượng Phạm Mạnh Cường...
Thượng tá Mai Chiến Thắng - Phó trưởng CA Tp Vinh đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Từ lời khai của Phan Công Cường, ban chuyên án đã thực hiện lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Hồ Hữu Ái (1975, trú tại phường Quang Trung, Tp Vinh), là anh rể của Cường. Tại đây lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 4 bánh heroin. Mở rộng chuyên án, Công an Tp Vinh tiếp tục bắt giữ Phạm Mạnh Cường (1991, trú phường Hà Huy Tập, TP Vinh) và Trần Thị Yến (1991, trú xã Nghĩa Xuân, Nghĩa Đàn, Nghệ An) về hành vi “che giấu tội phạm”.

Nói về chiến công đầu xuân, đại tá Hồ Xuân Hòa - Trưởng Công an Tp Vinh cho biết: “Với quyết tâm triệt phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Nghệ An rồi đưa đi các tỉnh phía Nam tiêu thụ, các chiến sỹ ban chuyên án đã vào cuộc với tinh thần chiến đấu cao nhất. Trong suốt 3 ngày đêm truy bắt các đối tượng, gần như các chiến sỹ không ăn không ngủ.

Thậm chí, khi đưa được Phan Công Cường về trụ sở, cán bộ chiến sỹ gần như thức trắng đêm để lấy lời khai để truy bắt bằng được đối tượng đã hung hãn lái xe đâm tổ công tác trên đường tháo chạy và các đối tượng đồng phạm khác”.

Hoàng Lam