1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Mất mạng vì muốn thể hiện là... đàn anh

(Dân trí) - Muốn thể hiện là bậc đàn anh nên Hoàng đã đồng ý ngay khi Phúc nhờ đi đánh Đạt. Không ngờ trong lúc đánh nhau, Hoàng đã bị Đạt đâm một nhát trúng lưng tử vong tại chỗ.

Ngày 17/11, TAND cao cấp TPHCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và chấp nhận kháng cáo, giảm án cho bị cáo Nguyễn Văn Đạt (sinh năm 1995 tại Đồng Tháp) về tội giết người từ 16 năm tù xuống 15 năm.

Nguyễn Văn Đạt (áo xanh) tại phiên tòa phúc thẩm
Nguyễn Văn Đạt (áo xanh) tại phiên tòa phúc thẩm

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Đạt và Lê Hữu Phúc xảy ra mâu thuẫn từ trước, Phước đã nhờ Nguyễn Văn Hoàng đánh Đạt để trả thù. Do muốn thể hiện mình là bậc đàn anh nên Hoàng đã nhận lời ngay.

Ngày 17/11/2014, sau khi uống rượu, Hoàng cùng nhóm bạn cầm dao tới nhà Đạt. Nhưng Đạt không có nhà nên nhóm này đã cùng nhau đi tìm. Đến kênh Hội Kỳ Nhì thì nhóm này thấy Đạt. Sau đó, nhóm thanh niên này đuổi đánh Đạt tới nhà bà Cam (thuộc ấp 6 xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) thì Đạt bỏ xe lại, chạy vào nhà bà Cam lấy một con dao Thái Lan đuổi đánh trở lại.

Bị Đạt đuổi, Hoàng chạy được một đoạn thì ngã xuống mương nước. Đạt nhào theo đâm Hoàng một nhát khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Sau khi gây án, bị cáo bỏ con dao tại hiện trường rồi về nhà nói hết mọi việc với người nhà và ra công an đầu thú.

Trong phiên sơ thẩm, Đạt bị TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt 16 năm tù về tội giết người. Ngày 17/11, tại phiên phúc thẩm, TAND cao cấp TPHCM đã giảm án cho bị cáo còn 15 năm tù vì bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, gia đình có công với cách mạng, đã bồi thường toàn bộ số tiền cho gia đình bị hại, thành khẩn khai báo.

Xuân Duy