Hà Nội:

Mạo danh “công tử”, lừa đảo người lao động

(Dân trí) - Ngày 24/12, CA phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy cho biết đã bắt giữ Phạm Văn Vỹ (24 tuổi) ở Chiêm Hóa, Tuyên Quang, đối tượng đã mạo danh con giám đốc một doanh nghiệp quân đội, lừa gần 10 người có nhu cầu xin việc với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Theo điều tra, vào khoảng tháng 3/2009, khi đang điều trị bệnh lao tại Tuyên Quang, Phạm Văn Vỹ với vẻ ngoài bảnh bao, đã làm quen với chị Hương bán hàng gần bệnh viện. Vỹ tự nhận là con giám đốc một doanh nghiệp quân đội cỡ lớn, có biệt thự ở phố Hoàng Quốc Việt và có khả năng xin việc cho bất cứ ai tại Hà Nội.

Tin lời Vỹ, chị Hương đã tìm cách liên lạc và gặp Vỹ tại Hà Nội nhờ xin việc cho 7 người cháu. “Công tử” trên nhận lời sau khi chị Hương lót tay 290 triệu đồng. Không dừng lại ở đây, qua lời giới thiệu của chị Hương, một người bạn của nạn nhân cũng “dúi” cho Vỹ 60 triệu đồng nhờ xin việc cho 2 người cháu.

Kể từ đó, Phạm Văn Vỹ lặn một hơi không sủi tăm. Nghi ngờ việc bị lừa đảo, chị Hương cùng người bạn của mình tìm Vỹ tại Hà Nội theo địa chỉ đối tượng này đưa cho nhưng không thấy “con sếp” ở đâu. Ngay khi nhận được trình báo của hai nạn nhân, qua đặc điểm nhận dạng đối tượng, CA phường Nghĩa Tân cùng người bị hại đã khẩn trương xác minh và bắt Phạm Văn Vỹ vào lúc 18h ngày 23/ 12 khi đối tượng đang la cà tại một quán cà phê trong khu vực.
 
Mạo danh “công tử”, lừa đảo người lao động - 1
Phạm Văn Vỹ tại cơ quan công an

Tại CA phường, Vỹ đã thừa nhận tất cả những hành vi trên. Qua xác minh ban đầu từ CA tỉnh Tuyên Quang, Phạm Văn Vỹ đã có một tiền án về tội trộm cắp. Đối tượng này lang thang nhiều tháng nay tại Hà Nội, bỏ mặc vợ con tại Hải Dương, sống qua ngày bằng số tiền lừa đảo xin việc kể trên.

Phúc Hưng