1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Màn kịch bất nhân của người chồng máu lạnh

Màn kịch "sát hại vợ nhưng lại lu loa bảo vợ tự tử" của người chồng mất nhân tính tưởng có thể trót lọt và thoát tội, nhưng không qua mắt được cơ quan Công an. Vụ án mạng vừa xảy ra ở huyện Nhà Bè, TP HCM khiến dư luận rúng động vì tính chất dã man của người chồng khi sát hại vợ rồi bỏ vào thùng nước để dựng hiện trường giả, sau đó vội vàng thuê xe đưa thi thể vợ về quê lo hậu sự…

Chân dung gã tài xế taxi máu lạnh sát hại nữ giám thị9 Cặp tình nhân "máu lạnh" và phi vụ cướp giết lấy tiền đi chơi lễ

Công an huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh cho biết đang hoàn tất hồ sơ chuyển nghi can Nguyễn Văn Nghĩa (42 tuổi, ngụ ấp 8, xã Tân Phước, Gò Công Đông, Tiền Giang, tạm trú tổ 13, ấp 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) lên Công an TP Hồ Chí Minh để điều tra làm rõ hành vi giết người. Nạn nhân của Nghĩa chính là người vợ đầu ấp tay gối - chị Nguyễn Thị Thanh Giang (42 tuổi, cùng địa chỉ).

Trước đó, vào sáng 1-7, người dân ngụ trên địa bàn ấp 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè xôn xao trước cái chết của chị Nguyễn Thị Thanh Giang, mà theo người chồng của chị này "khóc lóc vật vã" cho biết là do vợ mình tự tử. Điều đáng nói là trước đó chị Giang khỏe mạnh bình thường.

Màn kịch bất nhân của người chồng máu lạnh - 1

Người chồng tàn ác Nguyễn Văn Nghĩa.

Vờ vô cùng "đau xót" trước cái chết của vợ, Nghĩa chia sẻ với những người hàng xóm rằng, khoảng 5h sáng cùng ngày, khi đang làm việc tại lò mổ heo gần nhà thì nghe con trai lớn hớt hải gọi điện thoại báo tin mẹ chết. Ngay khi chạy về, Nghĩa nhìn thấy vợ chết trong thùng nước ở nhà vệ sinh, hai bên tay có vết thương bị cắt sâu đầm đìa máu.

Có người nghe chuyện của Nghĩa cảm thấy thương xót cho người vợ xấu số và cả người chồng tội nghiệp. Câu chuyện còn thêm phần cùng quẫn khi chủ nhà trọ nhất quyết từ chối cho người chồng tổ chức đám tang vợ tại nhà trọ vì sợ bị "xui xẻo". Cuối cùng Nghĩa đành phải thuê xe rồi cùng hai con và mẹ ruột của Nghĩa đưa thi thể vợ về quê ở Tiền Giang lo hậu sự…

Tuy nhiên, màn kịch đầy nước mắt của người chồng tội ác tày trời này cuối cùng cũng bị vạch trần.

Theo Trung tá Hoàng Đình Thạch, Đội trưởng Đội CSĐT Công an huyện Nhà Bè thì ban đầu nhìn nỗi đau đớn vật vã của người chồng cùng với những thông tin ghi nhận chị Giang từng một lần tự tử hụt, có dấu hiệu trầm cảm… nên CQĐT cũng nhận định có khả năng chị Giang tự tử.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ cũng như kết quả khám nghiệm, Công an xác định đây là vụ giết người và thủ phạm chính là chồng nạn nhân.

Trước đó vào khoảng 13h ngày 1-7, Công an huyện Nhà Bè nhận tin báo của Công an huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang về việc chị Giang đã tử vong.

Qua xác minh và kiểm tra tử thi, Công an huyện Gò Công Đông phát hiện trên người chị Giang có nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra và xác định chị Giang tử vong tại nơi tạm trú của mình nên đã liên hệ với Công an huyện Nhà Bè để xác minh làm rõ sự việc.

Sau khi nhận được tin, Công an huyện Nhà Bè đã lập tức tiến hành kiểm tra nhà không số ở tổ 13, ấp 3, xã Phước Kiển phát hiện trong nhà có nhiều vết máu và một con dao có dính máu.

Đồng thời, Trung tá Hoàng Đình Thạch cho biết: "Ngay trong đêm, Công an huyện phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54) đã từ TP Hồ Chí Minh về Tiền Giang để tiến hành khám nghiệm tử thi nhằm làm rõ vụ việc".

Màn kịch bất nhân của người chồng máu lạnh - 2

Lực lượng chức năng làm việc tại căn nhà, hiện trường vụ án ở huyện Nhà Bè.

Qua xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ kết hợp kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Công an huyện Nhà Bè nhận định đối tượng nghi vấn là chồng nạn nhân nên tiến hành làm việc với Nghĩa để làm rõ nguyên nhân về cái chết của chị Giang.

Lúc đầu Nghĩa liên tục quanh co, chối tội và cho rằng vợ mình từng trầm cảm, đã tự tử một lần nhưng thất bại. Tuy nhiên, các dấu vết tại hiện trường và trên người nạn nhân đã cho thấy đây không phải là một vụ tự tử. Bởi theo nhận định của một điều tra viên thì "Nghĩa bảo vợ mình tự tử do bị trầm cảm và trước đó đã nhiều lần muốn chết.

Tuy nhiên, nếu một vụ tự tử bình thường, khi nạn nhân cắt đứt một bên gân tay thì không thể dùng tay bị thương cắt tay còn lại". Từ những chi tiết bất thường, lực lượng chức năng nhận định đây là vụ án giết người tạo dựng hiện trường giả, người chồng là đối tượng bị nghi ngờ nhiều nhất.

Suốt hơn 10 tiếng đồng hồ đấu tranh khai thác, bằng những biện pháp nghiệp vụ và trước những chứng cứ khó chối cãi, Nghĩa phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngày 4-7, Công an huyện Nhà Bè, Viện KSND huyện Nhà Bè cùng Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức cho nghi can Nghĩa phục dựng lại hiện trường để làm rõ hành vi giết người của Nghĩa.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nghĩa và vợ là chị Giang đã chuyển lên TP Hồ Chí Minh sống từ lâu. Cả hai cùng làm nghề mổ heo, thời gian làm việc từ 2-5h sáng hàng ngày. Để tiện cho công việc, vợ chồng Nghĩa được ông chủ lò mổ cho mượn một căn nhà ở đường Đào Sư Tích, ấp 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè sinh sống.

Đêm hôm xảy ra án mạng, Nghĩa cùng bạn đi nhậu và trở về nhà trong bộ dạng say xỉn. Khoảng 1h30, như thường lệ, chị Giang chuẩn bị đồ nghề mổ heo của hai vợ chồng là hai con dao sắc rồi vào gọi chồng dậy để cùng đi làm. Nhưng khi vào gọi chồng dậy thì không được vì Nghĩa đang ngủ say vẫn còn hơi men.

Chị Giang đã lớn tiếng gọi chồng khiến Nghĩa tức giận rồi cả hai xảy ra cãi vã, chửi bới. Sau đó, Nghĩa đã cầm dao rạch nhiều nhát lên vùng tay của vợ khiến nạn nhân mất nhiều máu. Bị chồng tấn công hung bạo, chị Giang cố gắng lết vào nhà vệ sinh để tránh né…

Khoảng một lát sau, Nghĩa đi vào nhà vệ sinh để tìm vợ thì thấy chị Giang đang trong tình trạng ngất xỉu vì mất nhiều máu. Chẳng những không đưa vợ mình đi cấp cứu mà Nghĩa còn nghĩ ra ý tưởng dã man hơn.

Ngay lúc đó, Nghĩa đã khiêng vợ mình bỏ vào một thùng có chứa nước cao khoảng 1,2m rồi đi lau chùi các vết máu vương trên nền nhà. Và sau đó Nghĩa bình thản lấy xe máy đi làm như không có chuyện gì xảy ra. Khi Nghĩa đến chỗ làm, thấy không có chị Giang đi cùng, chủ lò mổ đã hỏi thì Nghĩa nói vợ bị bệnh nên xin nghỉ.

Tới khoảng gần 6h sáng, con trai của Nghĩa (15 tuổi) thức dậy phát hiện mẹ mình nằm chết bên trong thùng nước đã tức tốc gọi điện thoại báo cho Nghĩa biết.

Chị N.H chia sẻ với phóng viên.
Chị N.H chia sẻ với phóng viên.

Nghĩa tất tả chạy về nhà vừa ôm thi thể vợ ra ngoài vừa khóc lóc nói với con trai và những người bên ngoài rằng vợ mình đã tự tử… Sau khi đưa thi thể vợ về Tiền Giang để chuẩn bị tổ chức hậu sự, Nghĩa đã ra chính quyền trình báo để làm giấy khai tử cho vợ.

Tại đây trước những dấu hiệu bất thường từ cái chết của chị Giang và người thân của nạn nhân cũng tỏ ra nghi vấn nên cơ quan Công an đã nghi ngờ và yêu cầu không được tổ chức chôn cất, đồng thời thông báo lên Công an TP Hồ Chí Minh nhờ xác minh vụ việc. Kết quả điều tra cho thấy một vụ án mạng với nhiều tình tiết nghiêm trọng do chính người chồng của nạn nhân gây ra.

Để tìm hiểu thêm thông tin về vụ án, chúng tôi đã tìm về gia đình nạn nhân. Những gì người thân của chị Giang kể lại có thể giúp chúng tôi hình dung về nội tình vụ việc và nhất là cuộc đời đầy đau khổ của chị Giang khi lấy phải người chồng như Nghĩa.

Theo chị Võ Thị N.H (32 tuổi) là em dâu của chị Giang thì chị Giang là người vốn hiền lành, chịu khó, hòa đồng, được cả gia đình chồng và hàng xóm quý mến. Trong khi Nghĩa lại luôn tỏ ra tính tình nóng nảy, khó chịu nên mọi người trong nhà ít khi nào gần gũi trò chuyện với Nghĩa.

Chị Giang và Nghĩa quen biết nhau trong thời gian cả hai đi làm thuê ở TP Hồ Chí Minh. Sau khi cưới nhau, Nghĩa làm thợ hồ, còn chị Giang làm công nhân may, cuộc sống gia đình cũng tương đối khó khăn. Có với nhau hai mặt con (con trai 15 tuổi, con gái 5 tuổi) nhưng cách đây khoảng 6 năm, chị Giang phát hiện chồng mình có nhân tình ở ngoài. Điều đáng nói là Nghĩa chẳng hề biết lỗi sau khi bị vợ phát hiện chuyện ngoại tình, mà thậm chí Nghĩa còn công khai mọi chuyện chứ không giấu giếm như lúc trước. Cứ mỗi lần chị Giang lên tiếng phản đối hay lời qua tiếng lại là bị chồng đánh đập tàn nhẫn… Theo người em dâu này thì Nghĩa đã có lần dẫn vợ bé về quê chơi nhưng bị gia đình phản đối và đuổi thẳng nên từ đó Nghĩa không dám dẫn về nữa.

Chính những điều này đã khiến chị Giang rơi vào tình trạng bị trầm cảm sau khi sinh đứa con thứ hai… Tiếp đó, Nghĩa chuyển hẳn qua làm nghề mổ heo ở Nhà Bè thì chị Giang cũng phải bỏ việc làm công nhân để về cùng làm với chồng ở lò mổ với ý định vợ chồng gần gũi để hàn gắn tình cảm, nhưng mọi chuyện đã không theo ý muốn của người phụ nữ tội nghiệp này.

Tiền công thu nhập từ công việc vốn đã ít ỏi, chị Giang chỉ được khoảng 80 nghìn/ngày còn Nghĩa hơn một chút 120 nghìn/ngày; nhưng gần như mọi chi tiêu trong nhà Nghĩa đều để vợ quán xuyến, trong khi tiền kiếm được Nghĩa chủ yếu cung phụng cho "vợ bé" và phục vụ cho những lần ăn nhậu say xỉn bên ngoài.

Do bị trầm cảm nên chị Giang thường phải lấy thuốc Nam ở Mỹ Tho, Tiền Giang để uống. Nhưng 10 ngày trước khi sự việc xảy ra thì hết thuốc, do không còn tiền nên chị Giang đành chịu đựng chứ không dám hỏi xin chồng…

"Cả cuộc đời chị ấy luôn phải chịu sự cực nhọc và đau khổ. Có chồng nhưng cũng như không, mọi lo toan trong nhà đều đến tay chị ấy trong khi chồng không chia sẻ được bất cứ điều gì, ngược lại còn luôn đánh đập, không coi ra gì… Những điều ấy ai cũng thương xót, nhưng chẳng ai dám tin là chị lại chết thảm thương do chính tay người chồng của mình gây ra", chị N.H nghẹn ngào chia sẻ.

Theo Phú Lữ

Cảnh sát toàn cầu