1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Lừa đảo để lấy tiền trả nợ cho con

(Dân trí) - Thấy con trai làm ăn thua lỗ cầu cứu, thương con, Hoàng Thị Long tìm đủ mọi cách để kiếm tiền. Trong lúc cùng quẫn, Long nghĩ kế lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều người với số tiền gần 7 tỷ đồng.

Bị cáo Hoàng Thị Long trước vành móng ngựa
Bị cáo Hoàng Thị Long trước vành móng ngựa

Sáng ngày 16/5, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Nghệ An đã đưa ra xét xử công khai vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Hoàng Thị Long (SN 1956, trú tại phường Lê Lợi, Tp Vinh, Nghệ An).

Vốn là người phụ nữ nhanh nhạy với thời cuộc, Long mở một doanh nghiệp chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng. Giỏi giang, tức thời, biết nắm bắt cơ hội nên doanh nghiệp của Long ăn nên làm ra, cuộc sống của gia đình Long cũng thay đổi theo từng ngày. Thế nhưng, chưa kịp tận hưởng thành quả kinh doanh thì người con trai của Long ngoài Hà Nội làm ăn thua lỗ, gọi điện về nhà cầu cứu.

Với số tiền thua lỗ quá lớn, lên tới cả chục tỷ đồng, thương con, Long vét sạch tài sản trong nhà để gửi ra Hà Nội trả nợ. Nhưng số tiền đó chẳng thấm vào đâu so với số nợ khổng lồ của con. Trong khi túng quẫn, cũng một phần tin tưởng vào khả năng kinh doanh của mình, Long đi vay nợ lãi cao để dồn tiền trả nợ cho con.
 
Công việc kinh doanh xuống dốc, khi con trai chưa trả hết nợ thì Long cũng lâm vào tình trạng vỡ nợ. Không chi trả được các khoản vay nóng với lãi suất cao, Long bị bắt giam và truy tố ra trước pháp luật tội danh “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” với số tiền lên tới hơn 6 tỷ 700 triệu đồng.

Đến năm 2009, sau một thời gian vay tiền trả nợ cho con, Long hoàn toàn mất khả năng trả nợ nhưng vẫn cố gắng tận dụng các mối quan hệ quen biết nhằm vay tiền người này để trả lãi cho người trước đó. Để che mắt mọi người, một phần tiền vay, Long dùng để mua vật liệu xây dựng tiếp tục các hoạt động kinh doanh của công ty mình.

Do trước đó, công ty của Long làm ăn được nên các nạn nhân không hề mảy may nghi ngờ, đề phòng và vẫn cho Long vay. Hơn nữa, để dễ bề vay mượn, Long vay các nạn nhân với mức lãi suất cao hơn lãi suất ngân hàng cùng thời điểm, có khi lên tới 6%/tháng với lời hứa hẹn, lúc nào cần báo trước mấy ngày để Long chuẩn bị. Tuy nhiên, khi các nạn nhân cần, Long chỉ trả nợ một cách nhỏ giọt.
Chị Võ Thị Thanh H. - một nạn nhân của Long cho biết: do có mối quan hệ quen biết với Long nên khi Long đề nghị cho vay tiền, chị đã đồng ý. Sau đó, Long còn nhờ chị H. vay mượn thêm của bạn bè, người thân, hứa sẽ trả lãi và gốc đầy đủ. Tin lời Long, chị H. đã dốc hết tiền túi cùng với vay mượn bạn bè được 1,1 tỷ đồng đưa cho Long.
 
Sau khi Long vỡ nợ, không có khả năng chi trả, chị H. phải huy động sự giúp đỡ của anh em, người thân, bạn bè để giải quyết số nợ đã vay giúp cho Long nhưng vẫn chưa thể trả hết.

Năm 2011, biết hàng xóm sát vách nhà mình là Đặng Thanh L. chuẩn bị làm nhà nên có số tiền lớn, Long ngon ngọt gạ gẫm xin vay, hứa sẽ trả trong một thời gian ngắn kèm với mức lãi suất 2%/tháng. Tin tưởng Hoàng Thị Long, anh L. đưa toàn bộ số tiền chuẩn bị làm nhà 600 triệu đồng cho người hàng xóm của mình mượn. Tuy nhiên, Long chỉ trả lãi được vài tháng rồi mất khả năng chi trả.
 
Các nạn nhân của Long tới tham dự phiên tòa
Các nạn nhân của Long tới tham dự phiên tòa

Trong số các nạn nhân của Hoàng Thị Long còn có gia đình anh Hoàng Văn H. - cháu của bị cáo. Là bà con thân thiết, cộng với khả năng ăn nói, Long ngon ngọt nhờ người cháu thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lấy 2,5 tỷ đồng từ một ngân hàng trên địa bàn. Khi Long vỡ nợ, vì đã trực tiếp ký vào giấy ủy quyền xử lý tài sản thế chấp nên vợ chồng anh H. đang đứng trước nguy cơ mất đất, mất nhà.

Nhưng đau xót nhất là trường hợp của ông Võ Thế H. (quê Hà Tĩnh). Tích góp được 50 triệu đồng dưỡng già, thấy Long có nhu cầu vay, lại có mức lãi suất hấp dẫn nên ông H. đã mang toàn bộ số tiền mình có được sang gửi Long. Vợ ông H. là bà B. cũng mang 70 triệu gửi cho nữ giám đốc doanh nghiệp này. Sau khi nhận tiền của hai vợ chồng ông H, Long hứa chắc nịch: “Lúc nào cần, 2 bác chỉ cần báo trước vài ngày để tôi thu xếp”.

Vậy nhưng, đến khi ông H. phát hiện mình bị ung thư, cần số tiền lớn để chữa trị đã đến đề nghị Long trả lại số tiền trên. Mang cái thân già bệnh tật năm lần, bảy lượt đến gõ cửa nhà Long, ông H. chỉ nhận được những lời hứa hẹn suông. Đến khi ông H. mất vì bạo bệnh, số tiền 50 triệu trên vẫn chưa đòi được.

Với thủ đoạn vay với lãi suất cao cùng với những lời hứa hẹn sẽ thanh toán trong thời gian nhanh nhất, từ năm 2008 đến 2011, Hoàng Thị Long đã chiếm đoạt của nhiều người với số tiền lên tới hơn 6,7 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, Long thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Các nạn nhân của Long cho rằng, trong vụ việc này, ông Trọng - chồng Long cũng phải liên đới chịu trách nhiệm. Theo các nạn nhân, ông Trọng nhiều lần gọi điện thoại hỏi vay tiền hoặc tới nhà các bị hại nhận tiền, viết giấy biên nhận…
 
Tuy nhiên, Hoàng Thị Long khẳng định, tất cả các giao dịch vay mượn đều do Long thực hiện, ông Trọng hoàn toàn không biết, ông chỉ là người đi lấy tiền giúp vợ. Con trai của Long cũng hoàn toàn không hay biết về nguồn gốc số tiền mẹ gửi để trả nợ cho mình.
Khi đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An đề nghị mức án 12-13 năm tù, Hoàng Thị Long bật khóc. “Bị cáo xin gửi lời xin lỗi sâu sắc tới các bị hại và gia đình của họ. Xin tòa xem xét để bị cáo có cơ hội được sửa chữa sai lầm của mình. Sau khi thi hành án xong, bị cáo sẽ cố gắng làm lụng để trả nợ cho các bị hại”.

Xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt Hoàng Thị Long 10 năm tù giam. Ngoài ra, bị cáo Long buộc phải bồi hoàn toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các nạn nhân.

Hoàng Lam