1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lừa chạy trường, chạy công chức… chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Những người bị Ngọc chiếm đoạt tiền, người ít khoảng 100 triệu đồng, nhiều gần nửa tỷ đồng…, trong số đó có người bị Ngọc lừa nhiều lần. Song "đâm lao phải theo lao", họ buộc phải đeo đuổi Ngọc trong gần 2 năm qua, cho đến khi sự việc bị vỡ lở.

Tự nhận có quan hệ xã hội rộng, đặc biệt là với các lãnh đạo của nhiều Bộ, ngành, có khả năng chạy trường, xin việc, chạy công chức Nhà nước… trong thời gian dài, Lương Thị Bích Ngọc (39 tuổi, trú tại khu tập thể Công ty Bông, xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội) đã thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nạn nhân của Ngọc trong các vụ án này phần lớn là những người quen biết, trong đó có người bị Ngọc lừa nhiều lần. Từ đơn tố cáo của ông Lê Văn Hội, trú tại thôn Kiều Mai, xã Phú Diễn, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện Từ Liêm đã làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của Ngọc. Ngày 6/10, cơ quan CSĐT Công an huyện Từ Liêm đã ra quyết định tạm giữ hình sự Ngọc về tội danh trên.

Để tìm hiểu về thủ đoạn phạm tội tinh vi của Lương Thị Bích Ngọc, chúng tôi đã tiếp xúc với các nạn nhân của vụ lừa đảo, khi họ có mặt tại Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Từ Liêm chiều 3/10.

Những người bị Ngọc chiếm đoạt tiền, người ít khoảng 100 triệu đồng, nhiều gần nửa tỷ đồng…, trong số đó có người bị Ngọc lừa nhiều lần. Song "đâm lao phải theo lao", họ buộc phải đeo đuổi Ngọc trong gần 2 năm qua, cho đến khi sự việc bị vỡ lở.

Tiếp xúc với chúng tôi, họ đều có tâm trạng lo lắng bởi số tiền họ đã đưa cho Ngọc là không nhỏ. Để có được khoản tiền trên, nhiều người phải chấp nhận đi vay ở ngoài xã hội và anh em bạn bè và họ đang phải "cõng" trên lưng một khoản nợ không nhỏ.

Trao đổi với phóng viên Báo Công an nhân dân, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Từ Liêm, Đại úy Nguyễn Bình Ngọc cho biết: Trước đó, qua một người quen là chị Lê Thị Hợp cũng ở Hà Nội, ông Hội gặp và nhờ Ngọc xin giúp cho con gái ông khi đó vừa dự kỳ thi tuyển sinh vào Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, với số điểm là 15,5 điểm, không đủ để xét tuyển nguyện vọng 2. Nguyện vọng của gia đình ông Hội là xin cho con vào học tại đây… Ngọc nhận lời và đưa ra số tiền là 180 triệu đồng.

Song đến ngày 7/9, Ngọc lại trả lời rằng chỉ lo được cho con gái ông Hội vào Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên. Ông Hội không đồng ý và đòi Ngọc trả lại số tiền trên vì không đúng với thỏa thuận ban đầu.

Khi ông Hội ráo riết đòi tiền thì vào ngày 7/9, Ngọc lại nói rằng đã xin cho con gái ông Hội vào Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, cơ sở 2 ở Thanh Trì (Hà Nội). Ông Hội kiểm tra thì biết rằng Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, không có cơ sở nào nên yêu cầu Ngọc thanh toán toàn bộ số tiền trên… Ông Hội sau đó đã đến cơ quan điều tra Công an huyện Từ Liêm tố cáo.

Lương Thị Bích Ngọc tại cơ quan điều tra.

Lương Thị Bích Ngọc tại cơ quan điều tra.

Ngày 3/10, Công an huyện Từ Liêm đã thực hiện lệnh bắt giữ Ngọc. Trong số những người bị Ngọc lừa có những người là đồng nghiệp, thậm chí đang công tác cùng với cơ quan của chồng Ngọc.

Để tạo lòng tin cho những người này, Ngọc đều hứa hẹn chắc như đinh đóng cột là đã lo được cho một số người…  Có bao nhiêu người là nạn nhân của Ngọc trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên và số tiền là bao nhiêu, con số đó đang được Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Từ Liêm làm rõ.

Trong quá trình khám xét nhà Ngọc, lực lượng trinh sát đã thu giữ được hàng chục bộ hồ sơ xin việc, chạy trường… trong đó có cả việc xin vào lực lượng Công an. Tại cơ quan điều tra, Ngọc khai báo quanh co, tìm cách chối tội. Ngọc khai rằng đã chuyển tiền và hồ sơ cho một người khác nhưng trên thực tế thì trái ngược hoàn toàn. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Ngọc đều sử dụng để chi tiêu cá nhân.

Mong muốn của các nạn nhân trong vụ án này là sớm thu hồi số tiền đã bị Ngọc chiếm đoạt và cơ quan điều tra xử lý nghiêm minh kẻ phạm tội

Theo Xuân Mai
Công an nhân dân