1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh:

Lời khai của kẻ lao vào ngân hàng hô "cho nổ bom banh xác": Do túng quẫn!

An Nhiên

(Dân trí) - Theo lời khai ban đầu của tên cướp lao vào ngân hàng dọa "cho nổ banh xác", do túng quẫn, không xin được việc làm trong khi nợ nần nhiều nên đã liều lĩnh cướp ngân hàng để có tiền trả nợ và tiêu xài.

Theo thông tin từ Công an TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối với Trần Quang Minh (SN 1986, ở số 61/5, đường 59, quận Gò Vấp, TPHCM) - đối tượng lao vào Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Bãi Cháy (T2A, Khu 5, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) dọa nổ bom - để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lời khai của kẻ lao vào ngân hàng hô cho nổ bom banh xác: Do túng quẫn! - 1

Ngân hàng xảy ra vụ cướp (Ảnh: CTV).

Theo lời khai ban đầu, ngày 23/2, Trần Quang Minh rời TPHCM ra TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Do không tìm được việc làm, nợ nần chồng chất nên Minh nảy sinh ý định cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ và trang trải cuộc sống.

Nghĩ là làm, chiều ngày 4/3, đối tượng đến Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Bãi Cháy thực hiện vụ cướp nhưng không thành công.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, thời điểm Minh lao vào ngân hàng dọa "cho nổ banh xác", chị P.T.T. (SN 1973), là nhân viên ở quầy quỹ ngân hàng, đã bình tĩnh tìm cách kéo dài thời gian để tên cướp không thực hiện được ý đồ cướp tiền cho đến khi có chuông báo động và lực lượng bên ngoài ập vào vây bắt.

Lời khai của kẻ lao vào ngân hàng hô cho nổ bom banh xác: Do túng quẫn! - 2

Tên cướp khai nhận, có ý định cướp ngân hàng do nợ nần, túng quẫn (Ảnh: Công an cung cấp).

Như Dân trí đã thông tin, vào khoảng 13h30 chiều ngày 4/3, một nam thanh niên cầm theo một ba lô màu đỏ lao vào khu vực quầy quỹ của Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Bãi Cháy, ở T2A Khu 5A phường Bãi Cháy và hô: "Có bom, đưa tiền đây, không cho nổ banh xác".

Lúc này mặc dù có bất ngờ nhưng nhân viên đang phụ trách ở quầy quỹ ngân hàng nhanh chóng trấn tĩnh và tìm cách trì hoãn, kéo dài thời gian.

Nam thanh niên định trèo lên mặt quầy nhảy vào phía trong nhưng thấy có chuông báo động liền bỏ chạy ra ngoài. Khi chạy ngang qua vị trí quầy lễ tân, đối tượng còn kịp lấy đi một điện thoại di động iPhone 12 đang để trên bàn của chị L.T.N.A.

Khi đối tượng chạy ra ngoài đường thì bị lực lượng công an, bảo vệ và người dân bắt giữ lại.

Vật chứng thu giữ gồm: Một chiếc điện thoại iPhone 12, một ba lô màu đỏ bên trong không có gì.

Theo một số nhân chứng, thời điểm Minh bị bắt giữ, khám xét trong người Minh còn có cả thẻ sinh viên đại học ở Mỹ.