1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM

Lời kể của cô gái bị cướp đạp văng vào taxi

(Dân trí) - Ra tay giật chiếc điện thoại của chị Duyên, bọn cướp còn quay lại “cười đểu” khiêu khích thể hiện sự ngông cuồng rồi đạp nạn nhân lao vào xe taxi bị chấn thương nặng.

Chị Duyên chấn thương nặng sau vụ bị cướp giật.
Chị Duyên chấn thương nặng sau vụ bị cướp giật.

Vẫn chưa hết bàng hoàng, chị Ngô Thị Mỹ Duyên (19 tuổi, ngụ quận Tân Phú, sinh viên năm 2 Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ TPHCM) kể lại giây phút đối mặt với 2 tên cướp ngông cuồng, hung tợn.

Chị cho biết, khoảng 13h30’, chị Duyên điều khiển xe tay ga mang BKS: 54U – 4958 lưu thông từ đường Lũy Bán Bích qua nhà bạn trên đường Thoại Ngọc Hầu (phường Phú Thạnh, quận Tân Phú) để lấy đồ. Khi đến đoạn trước số 214 Thoại Ngọc Hầu thì chuông điện thoại reo. Chị Duyên tấp vào lề đường nghe điện thoại, bất ngờ bị hai đối tượng đi trên xe Exciter BS: 59P – 154.38 màu đỏ chạy theo chiều ngược lại áp sát. Tên ngồi sau rướn người giật phăng chiếc điện thoại (không như thông tin ban đầu đưa là giỏ xách -PV) rồi bỏ chạy.

“Sự việc diễn ra quá nhanh tôi không kịp hiểu chuyện gì. Nhìn theo hai người thanh niên thì thấy bọn chúng giơ chiếc điện thoại lên vẫy vẫy, mỉm cười. Biết gặp phải cướp nên tôi truy hô và quay xe đuổi theo” – chị Duyên nhớ lại.

Cũng theo lời kể của chị Duyên, khi chị bám theo hai tên cướp được vài mét thì đối tượng ngồi sau ra hiệu cho tên cầm lái chạy chậm lại rồi bất ngờ thắng gấp. Đúng lúc này, xe của chị Duyên lao tới, tên cướp ngồi sau đã co chân đạp mạnh khiến chị Duyên lao thẳng vào sau xe taxi chạy trước.

Do mất đà nên xe của bọn cướp giật cũng loạng choạng ngã nhào xuống đường. Thấy người dân ập đến, 2 tên cướp lồm cồm dậy bỏ chạy vào đường Nguyễn Sơn, lẩn vào hẻm tẩu thoát. Theo chị Duyên, khi xảy ra vụ việc này, một số người dân chạy đến nhưng họ nghĩ là vụ va quẹt giao thông bình thường nên chỉ tập trung lo cho người bị nạn. Lúc người dân phát hiện đây là vụ cướp thì đã quá muộn, hai đối tượng kia đã bỏ chạy mất.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ cướp giật.
Công an khám nghiệm hiện trường vụ cướp giật.

Sau đó, chị Duyên được người dân đưa vào cấp cứu tại bệnh viện quận Tân Phú. Sau khi sơ cứu, nạn nhân được chuyển lên bệnh viện tuyến trên chữa trị. Đến chiều 18/10, nữ sinh này đang nằm tại Khoa Ngoại Tổng quát - Bệnh viện Nhân dân 115. Bước đầu, các bác sĩ xác định chị Duyên nhập viện trong tình trạng bị dập bụng, gãy tay trái và chân trái. Hiện chị Duyên đã được các bác sĩ phẫu thuật, sức khỏe đang dần ổn định.

Có mặt tại bệnh viện 115 chăm sóc con gái, ông Ngô Phi Công (bố chị Duyên) tỏ ra rất bức xúc trước nạn cướp giật lộng hành. “Tôi đã từng biết đến nhiều vụ cướp táo tợn xảy ra trong thời gian gần đây nên luôn căn dặn mọi người trong nhà ra đường phải thận trọng không nên mang trang sức hay các vật có giá trị. Con gái tôi cũng cẩn thận nép sát vào lề đường nghe điện thoại mà vẫn không thoát khỏi bọn cướp giật. Bây giờ ra đường tôi thấy bất an vô cùng” – ông Công cho biết.

Sau khi vụ cướp giật xảy ra, công an phường Phú Thạnh đã có mặt lập biên bản tại hiện trường. Chiều cùng ngày, công an phường này đã có báo cáo đến Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội công an quận Tân Phú. Các trinh sát thuộc đội hình sự đặc nhiệm chuyên săn bắt cướp đã được cắt cử vào cuộc. Tuy nhiên, nhiều khả năng biển số chiếc xe Exciter mà bọn cướp giật dùng làm phương tiện gây án là biển số giả nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.

Chiếc xe Exciter mà hai tên cướp sử dụng trong chiều 17/10
Chiếc xe Exciter mà hai tên cướp sử dụng trong chiều 17/10

Nhiều người dân phản ánh, thời gian gần đây, các cung đường như Lũy Bán Bích, Thoại Ngọc Hầu (phường Phú Thạnh), Chế Lan Viên, đường Trường Chinh (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) xuất hiện một số đối tượng chuyên mai phục “ăn hàng” của người dân sơ hở. Thủ đoạn của bọn chúng khá manh động, nếu phát hiện “con mồi” bọn cướp tìm cách tiếp cận rồi ra tay giật tài sản, nhảy lên xe đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát.

Trung Kiên