1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Điện Biên

Lật tẩy "vở kịch" của vợ nghi phạm hiếp giết nữ sinh đi giao gà

(Dân trí) - Bùi Kim Thu biết chồng và đồng phạm phạm tội nhưng không tố giác, ngoài giả vờ như tình cờ phát hiện ra thi thể nạn nhân, nữ bị can duy nhất trong vụ án còn tung nhiều thông tin giả khiến công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn...

Chiều ngày hôm qua (21/3), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã bắt thêm 3 người liên quan vụ nữ sinh Cao Thị Mỹ D. bị hiếp dâm, cướp tài sản và sát hại dịp Tết Nguyên đán.

Đại tá Tráng A Tủa - Phó giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, cho biết nhóm bị can bị vừa bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra gồm: Phạm Văn Dũng (sinh năm 1972, anh trai bị can Phạm Văn Nhiệm), Cầm Văn Chương (sinh năm 1974, cùng ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên), bị điều tra về tội Hiếp dâm. Bùi Kim Thu (sinh năm 1975, vợ bị can Bùi Văn Công) bị khởi tố để điều tra về tội Không tố giác tội phạm.

Nữ bị can biết chồng gây án nhưng che giấu

Theo điều tra của cảnh sát, ngày 6/2 (tức mùng 3 Tết Kỷ Hợi), Công an TP Điện Biên Phủ nhận được tin báo của Bùi Kim Thu và đại diện chính quyền địa phương về việc phát hiện thi thể nạn nhân Cao Thị Mỹ D. trong một căn nhà cấp 4 bị bỏ hoang tại đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.

Lật tẩy vở kịch của vợ nghi phạm hiếp giết nữ sinh đi giao gà - 1

Bùi Kim Thu (vợ bị can Bùi Văn Công) tại cơ quan điều tra (Ảnh: TTXVN)

Ngay sau khi được coi là người đầu tiên phát hiện thi thể nạn nhân, Cơ quan điều tra đã nhiều lần làm việc, ghi lời khai của Bùi Kim Thu với tư cách là người biết về sự việc.

Sau khi làm việc tại cơ quan điều tra trở về nhà, Thu đều kể cho mọi người những gì cảnh sát vừa hỏi chị ta nhằm mục đích tiếp tục đánh lạc hướng, nghe ngóng thông tin và tự tạo bằng chứng ngoại phạm.

Nhiều phóng viên báo đài có mặt tại gần nơi xảy ra vụ án mạng để thu thập thông tin về sự việc còn được Thu chủ động gặp để cung cấp thêm thông tin.

Chia sẻ với báo giới, Thu cho biết,  bản thân chị ta và Bùi Văn Công (được xác định là kẻ chủ mưu của vụ án) đã đã ly thân. Do bị tai nạn cách đây một năm, Thu về sống ở nhà anh chị của mình ở TP Điện Biên Phủ để điều trị nên hai vợ chồng không ở cùng nhau.

Ngày mùng 3 Tết chị ta quay lên ngôi nhà (nơi phát hiện xác nạn nhân) để chuẩn bị mở chuồng trại chăn nuôi gà.

"Không hiểu vì sao hôm đó tôi lại đi thẳng một mạch vào chỗ có thi thể. Nhìn cô gái nằm im, mặt úp chiếc mũ bảo hiểm, tôi kiểm tra thì thấy nạn nhân không còn cử động nên vội vàng chạy về báo cho chồng", Thu kể với báo giới về vụ án.

Quá trình gây án của nhóm đối tượng nghiện hút

Tài liệu điều tra của cảnh sát xác định Bùi Văn Công chính là kẻ lập kế hoạch để Vương Văn Hùng "dụ" nữ sinh viên Cao Mỹ D. vào bẫy bằng cách đặt mua gà. Hùng đã siết cổ làm D. ngất đi sau đó gọi cho Bùi Văn Công. Công tiếp tục gọi cho đám bạn nghiện (gồm Vương Văn Hùng, Lường Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Phạm Văn Dũng - anh trai Nhiệm, Lường Văn Lả, Cầm Văn Chương) tổ chức sử dụng ma túy tại nhà, nhiều lần hiếp dâm và cuối cùng sát hại nạn nhân Cao Mỹ D. vào rạng sáng mùng 3 Tết Kỷ Hợi.

Lật tẩy vở kịch của vợ nghi phạm hiếp giết nữ sinh đi giao gà - 2

Đến thời điểm hiện tại đã có 8 đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: CAND)

Ngoài việc tổ chức giam giữ nạn nhân trên thùng xe, các đối tượng đưa cô gái vào nhà Công và thực hiện hành vi phạm tội. Quá trình thực hiện hành vi, Bùi Thị Kim Thu là người biết và qua lời khai của các đối tượng, ít nhất 2 lần Thu bắt gặp nhóm đối tượng giở trò đồi bại với  Cao Mỹ D. nhưng không những không can ngăn mà sau này tiếp tục "tung hỏa mù", gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra.

Theo Đại tá Tráng A Tủa, về phần Cầm Văn Chương và Phạm Văn Dũng là "bạn nghiện" của 5 bị can bị bắt trước đó. Khi nhóm của Công đưa Cao Thị Mỹ D. về nhà, Dũng và Chương đã hiếp dâm nạn nhân.

Tính đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 8 người liên quan đến vụ án. Theo đại tá Tủa, công an tỉnh cũng đã khởi tố bổ sung tội danh Hiếp dâm đối với Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả.

Trước đó, ngày 1/2 (27 tháng chạp), Công rủ Vương Văn Hùng đi cướp tài sản của nữ sinh đang phụ giúp gia đình bán gà ở chợ Mường Thanh. Ngày 3/2, Công ra chợ chỉ mặt cô gái cho Vương Văn Hùng biết và dặn lấy số điện thoại để hẹn giao gà.

Khoảng 16h ngày 4/2 (30 tháng chạp), Vương Văn Hùng ra chợ vờ hỏi mua gà và xin số điện thoại. 18h40 cùng ngày, hắn gọi điện thoại cho nữ sinh đặt mua 13 con gà và yêu cầu giao ở khu vực bờ mương đồi Độc Lập (thành phố Điện Biên Phủ). Khi "con mồi" đến, Vương Văn Hùng khống chế, làm cho ngất để đưa vào ngôi nhà hoang.

Nghe Vương Văn Hùng gọi điện thông báo, Công rủ Nhiệm cùng đi đến. Tại căn nhà hoang, ba nghi phạm thay nhau giở trò đồi bại sau đó nhốt cô gái trên thùng xe tải của Công.

Vương Văn Hùng lấy xe máy của nạn nhân và một số tài sản cướp được đi về nhà cậu ruột ở xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên. Rạng sáng 5/2 (mùng 1 Tết), anh ta đưa xe máy của nạn nhân bỏ tại con đường chạy qua xã Noong Luống, huyện Điện Biên.

Sáng mùng 2 Tết, Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả đến và tiếp tục cưỡng bức nạn nhân. Chiều cùng ngày, thấy sức khỏe của nữ sinh yếu dần, cả nhóm tìm cách bịt đầu mối.

Sau khi Công và Vương Văn Hùng sát hại nạn nhân, cả nhóm chở xác đi 5 km phi tang trong ngôi nhà cấp bốn không người ở tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên... Về nhà Công cách đó chừng 100 m, năm tên bàn cách che giấu hành vi và đối phó với công an.

Trần Thanh