1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Lạnh người gã đàn ông dùng máy cưa cây… giết người

(Dân trí) - Chỉ một câu nói "mai mốt mày đừng rủ con tao đi chơi nữa, để cho nó học”, bà Huỳnh Thị Kiều, trú tại thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, An Giang nửa đêm bị Nguyễn Văn Út đem máy cưa cây đến nhà dọa cưa bà làm ba khúc.

Sáng ngày 5/7, Tòa án nhân dân tỉnh đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Út (sinh năm 1982) cư trú tại thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn về tội “Giết người” .

Theo cáo trạng, vào khoảng 20h ngày 22/4/2015, Út cùng với Lê Văn Quốc Tuấn cùng trú tại địa phương đang uống cà phê tại quán, bà Huỳnh Thị Kiều (mẹ ruột Tuấn) đến nói với Út “mai mốt mày đừng rủ con tao đi chơi nữa, để cho nó học” thì xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cự cãi, Út đe dọa sẽ lấy cưa máy cưa bà Kiều làm 03 khúc.

Đối tượng Nguyễn Văn Út trước vành móng ngựa
Đối tượng Nguyễn Văn Út trước vành móng ngựa

Đến khoảng 23h ngày 23/4/2015, sau khi nhậu song, Út nhớ lại việc bị bà Kiều chửi nên vào trong nhà lấy cưa máy cầm tay (loại dùng để cưa cây) đi đến trước cửa nhà bà Kiều khởi động cho cưa máy hoạt động rồi kêu mở cửa và nói "bữa nay tôi cưa bà thành 03 khúc".

Lúc này, bà Kiều cùng Tuấn và ông Lê Văn Năm (chồng bà Kiều) vừa mở cửa đi ra, Út cầm máy cưa đang hoạt động xông đến đưa vào người bà Kiều, bà Kiều hoảng sợ đưa tay lên đỡ thì bị lưỡi cưa cắt đứt gần hết phần găng cổ bàn tay. Thấy vợ bị thương, ông Năm dùng khúc cây đập vào lưỡi cưa để can ngăn rồi cùng Tuấn xông vào ôm Út giật lấy mấy cưa.

Ngay sau đó, bà Kiều được người thân đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên, theo kết quả biên bản giám định pháp y, bà Kiều bị thương tật 69%. Còn Út đến ngày 31/7/2015 bị khởi tố điều tra.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Út 9 năm tù giam về tội “giết người”, đồng thời buộc Út bồi thường cho bà Huỳnh Thị Kiều trên 98 triệu đồng.

Lê Tùng