1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Làm việc được 1 ngày, trộm xe máy xúc của chủ đi bán

(Dân trí) - Vừa được nhận vào làm việc 1 ngày, Trọng đã trộm ngay chiếc xe máy xúc của chủ đem bán để lấy tiền trả nợ tiền do thua game bắn cá trước đó.

trom-1460736035903

Nghi can trộm cắp tài sản bị tạm giữ tại công an thị xã Dĩ An

Chiều 15/4, Công an thị xã Dĩ An đang tạm giữ Nguyễn Văn Trọng (SN 1988, thường trú tại huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, ngày 12/4, Trọng từ TP.HCM tới gặp anh Nguyễn Cao Phong (SN 1983, trú TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) để xin làm tài xế máy ủi và được nhận vào làm. Ngay sau đó, Trọng được anh Phong đưa tới công trình tại phường Tân Bình (thị xã Dĩ An) để nhận việc. Chiều tối cùng ngày, Trọng phát hiện xe máy ủi của anh Phong để ở công trình không có người trông coi nên đã ăn trộm bán để trả nợ game bắn cá.

Theo đó, Trọng đã gọi điện thoại thuê một chiếc xe tải tới công trình và chở xe ủi về khu vực xã Tam Phước, TP.Biên Hòa, Đồng Nai bán cho ông Hoàng Xuân Thành (SN 1969, ngụ Biên Hòa) với giá 260 triệu đồng, Trọng nhận trước số tiền 120 triệu, số tiền còn lại hai bên sẽ giao nhận cho nhau khi hoàn tất thủ tục mua bán.

Chiếc xe máy xúc bị trộm
Chiếc xe máy xúc bị trộm

Khi có tiền, Trọng bỏ khỏi chỗ làm và tiếp tục "nướng tiền" vào game bắn cá.

Riêng anh Phong, khi bị mất tài sản đã trình báo công an địa phương, sau khi vào cuộc điều tra Công an thị xã Dĩ An đã tóm gọn Nguyễn Văn Trọng. Bước đầu, Trọng đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Trung Kiên

Làm việc được 1 ngày, trộm xe máy xúc của chủ đi bán - 3