1. Dòng sự kiện:
  2. Xét xử vụ án FLC
  3. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam

Kon Tum:

Không cho mượn tiền, cháu giết dì ruột rồi dấu xác dưới hầm

(Dân trí)- Chỉ vì dì không cho vay tiền, Diệu đã nhẫn tâm giết chết dì mình rồi dấu xác dưới hầm gỗ để phi tang.

Khoảng 18h ngày 6/1/2013, sau khi nghi ngờ có chuyện bất ổn vì không liên lạc được với chị Nguyễn Thị Tâm (SN 1972, tạm trú thôn Nông Nhầy II, xã Đăk Nông, Ngọc Hồi, Kon Tum, làm nghề thu mua nông sản), bạn bè và người thân đã phá cửa để vào nhà tìm kiếm.
Sau một hồi lục lọi một số nơi, họ đã phát hiện thi thể nạn nhân bọc trong một tấm bạt và giấu kín dưới hầm chứa gỗ trong buồng ngủ của nạn nhân.

Nhận được tin báo, cơ quan công an tỉnh Kon Tum đã vào cuộc điều tra. Qua sàng lọc, các trinh sát đã phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Diệu (23 tuổi, cháu ruột chị Tâm) có nhiều biểu hiện đáng nghi, nên đã mời y về trụ sở.

Hung thủ Diệu đang thực hiện dựng lại hiện trường vụ án
Hung thủ Diệu đang thực hiện dựng lại hiện trường vụ án

Sau một thời gian chối cãi và đưa ra những chứng cứ ngoại phạm, Diệu đã phải cúi đầu nhận tội trước các bằng chứng của các cán bộ công an đưa ra. Tại cơ quan công an, Diệu khai: Diệu vốn là cháu ruột của nạn nhân, sau khi học xong lớp 8 (tại quê Hà Tĩnh) Diệu nghỉ học ở nhà chơi bời.
Thấy vậy, chị Tâm đã đón cháu vào Kon Tum và giao cho việc mua bán gỗ, rồi dựng vợ cho y. Nhưng Diệu vẫn chứng nào tật ấy, không chịu làm ăn và sa vào cờ bạc, khiến việc buôn bán gỗ cũng bị âm vốn. Thấy cháu mình như vậy, chị Tâm vẫn rộng lòng tha thứ và cho hắn mượn tiền.

Chiều ngày 5/1/2013, trong khi điều khiển xe máy ngoài đường, đầu miên man nghĩ cách trả nợ cờ bạc, lô đề sát hạn cho người vay, thì chị Tâm gọi điện thoại bảo đến nhà.

Khi hắn đến nơi, Diệu bảo rằng y đang có một lô gỗ giá rẻ nhưng cháu đang kẹt tiền, dì cho cháu mượn 10 triệu để mua hàng.

Nghe vậy, chị Tâm liền mắng Diệu: "Dì đã cho mày mượn tiền nhiều lần rồi, mày còn nợ đã trả cho đâu, giờ này còn đòi mượn nữa là sao. Sức dài vai rộng, không lo làm ăn nuôi vợ con, để chúng nó đói khổ, không thấy nhục à?"

Nghe dì mắng, Diệu tức giận cãi lại. Chị Tâm đã dùng tay tát vào mặt đứa cháu hỗn láo nhưng Diệu tránh được. Sau đó, chị Tâm bỏ đi xuống nhà dưới. Diệu liền đi theo sau, thuận tay cầm lấy cái thớt cắt thức ăn, nhằm vào phía sau đầu chị Tâm đập một cái thật mạnh.

Bị đánh bất ngờ, chị Tâm hai tay ôm đầu, lảo đảo quay lại xô Diệu ngã vào cửa nhà tắm, miệng la: trời ơi, mày định giết dì à… Nói rồi đứng dậy chạy thẳng vào buồng ngủ.

Diệu thấy thế liền chạy theo, tay cầm cái thớt giáng liên tiếp vào đầu chị Tâm cho đến khi nạn nhân ngã gục xuống đất.

Thấy dì đã chết, mắt cứ trợn tròn nhìn mình, Diệu sợ quá liền khóa cửa lại, điều khiển xe phi một mạch theo hướng nhà thẳng tiến.

Đi được một đoạn, bình tâm lại, Diệu nghĩ: nếu về giờ này thì vợ sẽ sinh nghi nên hắn liền đến nhà người quen mượn một chiếc xẻng, một cây cuốc và một chiếc xà beng rồi quay lại nhà chị Tâm.
Hắn lấy xà beng cạy nắp hầm, tìm tấm bạt phủ xác chị Tâm, cố lôi và đẩy cho đầu nạn nhân xuống hầm rồi đậy nắp lại. Sau đó, hắn lấy giẻ lau chùi các vết máu cho sạch sẽ.

Sau đó, Công an tỉnh Kon Tum đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với đứa cháu bất nhân Nguyễn  Văn Diệu để điều tra hành vi “giết người”.

Thiên Thư