Hậu Giang:

Khởi tố vụ án giết người đốt xác phi tang

(Dân trí) - Chiều ngày 15/3, thông tin từ Công an thị xã Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) cho biết, CQĐT đã có quyết định khởi tố vụ án “giết người” xảy ra tại xã Hiệp Lợi vào ngày 5/3 để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Võ Thái Hồng- Phó trưởng Công an TX Ngã Bảy- cho biết, ngay sau khi xác định đây là vụ án nghiêm trọng, cơ quan Công an tỉnh và thị xã đã tích cực vào cuộc điều tra. Hiện CQĐT đã khởi tố vụ án để tiếp tục xác định làm rõ hung thủ và động cơ gây ra vụ án.

Trước đó, như Dân trí đã có bài phản ánh, sáng sớm ngày 6/3, một người dân ở ấp Xẻo Vông C, xã Hiệp Lợi (TX Ngã Bảy) khi đi thăm ruộng thấy nhà của bà Nguyễn Thị Lý (58 tuổi) bị cháy rụi từ lúc nào. Sau khi kiểm tra, người dân tá hỏa phát hiện thi thể của bà Lý bị đốt cháy đen.

Ngay sau đó, CQĐT Công an tỉnh Hậu Giang, Công an TX Ngã Bảy đã đến hiện trường khám nghiệm tử thi và kết luận, nạn nhân bị chém nhiều nhát dẫn đến mất máu tử vong từ tối ngày 5/3. Sau khi khoanh vùng, cơ quan công an đã bắt và tạm giữ một nghi can có liên quan là đối tượng Nguyễn Vũ Tiến (SN 1986, ngụ cùng địa phương). Theo người nhà bà Lý, giữa nạn nhân và đối tượng Tiến là hàng xóm và có mối quen biết thân thiết với nhau.

Nạn nhân từng kêu cứu

Qua tiếp xúc với người nhà bà Lý, theo ông Nguyễn Thế Dũng (em ruột nạn nhân) cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, một số người ở gần nhà của chị ông có nghe tiếng kêu cứu. Tuy nhiên, những người này cho hay, do thời điểm đó vào buổi tối, một số nhà mở tivi nên họ có nghe nhưng không biết tiếng kêu cứu gì, từ đâu và của ai.

Chị Trần Thùy Linh (con gái của nạn nhân) cũng cho biết, một người hàng xóm có nói lại là vào khoảng 7- 8 giờ tối ngày 5/3, có nghe tiếng của một người phụ nữ kêu tên ai đó cứu giúp nhưng cũng không biết là ai. “Thường ngày mẹ tôi sống rất tốt với mọi người, nhưng không hiểu sao trời xui đất khiến thế nào mà vào thời điểm đó họ không nghe rõ mẹ kêu la”, chị Linh xót xa nói.

Vụ cháy đã thiêu rụi hầu hết các vật dung bên trong nhà.

Vụ cháy đã thiêu rụi hầu hết các vật dung bên trong nhà.

Chuyện có tiếng kêu cứu của nạn nhân vào thời điểm xảy ra án mạng khá trùng khớp với hiện trường vụ án. Theo nhận định của cơ quan công an, có thể nạn nhân đã bị hung thủ truy sát từ trong nhà chạy ra phía trước, rồi kêu cứu nhưng sau đó thì bị chém đến ngã gục nên tiếng kêu không rõ ràng. Tại hiện trường cho thấy, có nhiều vết máu dính dài trên bức tường của nghĩa trang liệt sĩ TX Ngã Bảy ngay cạnh đường đi vào nhà nạn nhân, chứng tỏ nạn nhân bị hung thủ truy đuổi tấn công tới tấp.

Vụ cháy đã thiêu rụi hầu hết các vật dung bên trong nhà.

Gần như toàn bộ căn nhà bị cháy nhưng mái che bằng lá khô (khung đỏ) trước nhà vẫn không bị gì, chứng tỏ hung thủ đã tính toán rất kỹ từ trước.

Sau khi hạ sát bà Lý, hung thủ mang thi thể của nạn nhân vào nhà sau đó đốt nhằm phi tang, tạo hiện trường giả. Tuy nhiên, một điểm nghi vấn là bằng cách nào hung thủ phóng hỏa làm cháy gần như toàn bộ căn nhà ngay trong đêm 5/3 mà không bị ai phát hiện, và cho đến sáng ngày 6/3 thì hiện trường đã nguội lạnh.

Một điểm đáng chú ý nữa là trong khi tất cả các đồ vật dụng trong nhà như tủ quần áo, giường ngủ, bếp, tủ lạnh, cửa, mái tôn bị sụp xuống…đều bị cháy rụi, hư hại nhưng hai mái che bằng lá khô phía trước và sau nhà lại không bị lửa cháy vào. Bởi lá khô khi cháy sẽ bùng phát rất mạnh, điều này có lẽ đã được hung thủ tính kỹ từ trước đó.

Qua một vài điều chưa lý giải ở trên, chứng tỏ rằng, nhiều khả năng hung thủ đã có sự chuẩn bị kế hoạch cụ thể từ trước, thậm chí là một thời gian dài trong việc ra tay sát hại bà Nguyễn Thị Lý.

Ra tay vì cướp tài sản hay có tư thù ?

Cho đến thời điểm này, nguyên nhân dẫn đến xảy ra vụ án mạng kinh hoàng ở Hậu Giang vẫn chưa được làm rõ. Người nhà cũng như hàng xóm xung quanh của nạn nhân cho biết, họ vẫn chưa biết bàng hoàng và cũng chưa nghĩ ra được lý do vì sao mà bà Lý bị sát hại một cách dã man như vậy.

Hai người con trai của bà Lý trong ngày tang mẹ.

Hai người con trai của bà Lý trong ngày tang mẹ.

Nhiều người dân tiếp xúc với PV đều nhận định, bà Lý hiền lành, sống rất tốt với mọi người xung quanh. Trong khi người nhà nạn nhân cũng khẳng định, từ trước đến nay bà Lý không hề có hận thù với ai. Theo ông Nguyễn Thế Dũng, nguyên nhân chị ông bị sát hại vì tư thù là rất khó xảy ra.

Trong khi đó, hoàn cảnh của nạn nhân có cuộc sống rất khó khăn. Bà Lý sống một mình ở nhà từ nhiều năm nay sau khi chồng chết bởi 3 người con của bà đều lên Bình Dương làm thuê. Bà Lý làm hai công ruộng sau nhà, trồng thêm rau cải bán ở chợ sống qua ngày nên có thể nói bà Lý không phải là người dư giả về tiền bạc.

Theo anh Trần Thanh Liêm (con trai bà Lý), vì anh có tham gia chơi hụi nên mỗi tháng anh gửi tiền về cho mẹ anh đóng hụi kèm gửi thêm một ít cho mẹ anh tiêu xài nhưng không gửi nhiều và chuyện này chỉ có gia đình biết.

Tuy nhiên, một trong những chi tiết khá quan trọng trước khi xảy ra án mạng là trong tay bà Lý có một số tiền. Theo ông Nguyễn Thế Dũng, sáng ngày 5/3, bà Lý có nói với ông bán hai con chó được 500.000 đồng và vay tiền hội phụ nữ 5 triệu đồng, việc này có một số người biết, trong đó có đối tượng Nguyễn Vũ Tiến.

Hai người con trai của bà Lý trong ngày tang mẹ.

Bà Lý ra đi khi những luống rau và hai công ruộng lúa chín chưa kịp thu hoạch. Nguyên nhân nạn nhân bị sát hại vì tiền, tư thù hay vì lý do nào khác vẫn đang được công an tích cực làm rõ. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Dù vậy, đối tượng nghi can đã bị tạm giữ nhưng vẫn chưa thể khẳng định hung thủ ra tay để cướp tài sản của nạn nhân. Song, một trong những điểm chú ý nữa là, nghi can Tiến từng ngồi tù về tội cưỡng đoạt tài sản.     

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ làm rõ.                                                                                               
 
Huỳnh Hải