1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khởi tố người chồng nghi tạt axit vào vợ cũ

(Dân trí) - Ngày 2/4, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội ) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thông (35 tuổi, ngụ cùng huyện) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích trong vụ dội axit lên đầu vợ cũ là chị Đặng Thị Huyền (33 tuổi) khiến nạn nhân bị bỏng nặng hiện đang cấp cứu tại Viện bỏng quốc gia.

Nguyễn Văn Thông tại Cơ quan điều tra (Ảnh: ANTD).
Nguyễn Văn Thông tại Cơ quan điều tra (Ảnh: ANTD).

Tại cơ quan điều tra, Thông khai nhận, do làm thủy thủ tàu nên thường xuyên xa nhà. Thông và chị Huyền có một con gái năm nay 8 tuổi nhưng gần đây cuộc sống vợ chồng nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Thông nghi ngờ vợ ngoại tình nên vợ chồng đã ly hôn vào tháng 10/2017.

Đầu năm 2018, Thông và chị Huyền đã quay lại với nhau và thuê nhà ở địa bàn thị trấn Yên Viên để tiếp tục chung sống. Dù vậy, Thông vẫn nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác. Thậm chí, Thông còn đi mua 1 can axit về để ở góc nhà để dọa chị Huyền.

Chiều 24/3, Thông và chị Huyền xảy ra cãi vã. Bực tức, chị Huyền gấp quần áo để về nhà mẹ đẻ thì bị Thông dội ca axit từ trên đầu xuống khiến chị này phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, như báo Dân trí đã đưa tin, chiều ngày 24/3, người dân tại khu vực chợ Vân (thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội) nghe tiếng chị Huyền và Thông cãi vã. Một lúc sau, người dân bàng hoàng chứng kiến chị Huyền la hét, bỏng toàn thân do bị tạt axit lên người.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Gia Lâm đã làm rõ Phạm Văn Thông là nghi phạm gây ra vụ việc.

Ông Đặng Văn Xuân (bố đẻ chị Huyền) cho biết, chiều ngày 24/3, sau khi vợ chồng ông nhận cuộc điện thoại của con gái than thở về việc bị chồng hành hạ, ông ngay lập tức đến nhà vợ chồng con gái mới thuê trọ ở phía cuối chợ Vân. Trong lúc đang nói chuyện, Thông bất ngờ xuống nhà lấy can axit đã chuẩn bị từ trước đổ thẳng vào người chị Huyền khiến ông vô cùng hoảng hốt và bị sốc nặng.

Sau khi gây án, Thông định lên xe máy bỏ chạy nhưng bị ông Xuân giữ lại, hai bên giằng co 30 phút trước khi lực lượng chức năng có mặt.

Về phía chị Huyền, theo ông Xuân, chị Huyền được chuyển gấp xuống Viện Bỏng quốc gia để cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Trần Thanh