1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Kẻ trốn truy nã 16 năm bị bắt khi... làm khai sinh cho con

(Dân trí) - Chạy lên Tây Nguyên trốn lệnh truy nã rồi lập gia đình, sinh sống bằng nghề trồng cà phê. Những tưởng cuộc sống êm đẹp… ngờ đâu khi trở về địa phương làm giấy khai sinh cho con thì Ca bị công an phát hiện và bắt giữ sau 16 năm lẩn trốn.

Đối tượng Nguyễn Văn Ca bị bắt giữ sau 16 năm lẫn trốn

Đối tượng Nguyễn Văn Ca bị bắt giữ sau 16 năm lẩn trốn

Ngày 8/12, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an huyện Tân Châu có mặt tại ấp Tân Tiến, xã Tân Phú, bắt giữ Nguyễn Văn Ca (sinh năm 36 tuổi, tạm trú thôn Hòa Nam, xã Yê Eaul, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk) là đối tượng đã trốn lệnh truy nã 16 năm về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Chuyện 16 năm trước, ngày 11/5/1998, Ca mượn xe mô tô 67 biển số 70K – 720KR của người bạn thân là anh Đặng Quốc Tuấn (ngụ thị trấn Tân Châu). Ca chạy xe thẳng xuống TPHCM chơi và sau đó bán lấy tiền tiêu xài và không trở về địa phương.

Sau 2 ngày cho Ca mượn xe không thấy bạn mang về nên anh Tuấn đến Công an trình báo. Qua điều tra xác minh, ngày 20/5/1998, Công an huyện Tân Châu ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Ca về hành vị “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và đến ngày 29/6/1998 thì ra quyết định truy nã Nguyễn Văn Ca.

Trong khi đó, sau khi tiêu hết tiền Ca lang bạt lên tận Đăk Lăk, đi làm mướn sinh sống. Đến năm 2004, Ca bị TAND tỉnh Đăk Lăk xử phạt 12 năm tù giam về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Mãn hạn tù, Ca trở về sống ở xã Yê Eaul, huyện Buôn Đôn. Thời gian sau, Ca lập gia đình rồi lập nghiệp bằng nghề trồng cà phê.

Cuộc sống cứ tưởng êm đẹp từ đây nhất là khi người vợ sinh cho Ca một bé con. Kẻ trốn lệnh truy nã mười mấy năm trước giờ đang hạnh phúc nơi xứ người. Ca có ngờ đâu, ngày trở về quê hương Tân Châu làm khai sinh cho con thì… bị công an phát hiện bắt giữ.

Hiện Công an huyện Tân Châu đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý.

Quốc Anh