1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Kẻ lừa đảo sa lưới vì chụp ảnh "tự sướng"

(Dân trí) - Tin tưởng người thanh niên, nam sinh viện tận tình chỉ đường còn mướt mồ hôi mang vác hộ gói hàng giúp hắn ta giao cho người nhận. Nhưng khi trở ra thì toàn bộ hành trang của nam sinh viên, trong đó có máy tính xách tay đã “bốc hơi”. Đối tượng sa lưới vì chụp ảnh "tự sướng".

Thương nhầm kẻ lừa đảo

Cơ quan công an TP.Vinh, Nghệ An cho biết: Vừa qua đơn vị đã phá thành công một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn phường với hình thức rất tinh vi.

Theo đó vào ngày trưa ngày 13/3/2015, anh Nguyễn Quốc T. đang là sinh viên khoa Xây dựng, Trường ĐH Vinh (Nghệ An) đến trụ sở Công an phường Hồng Sơn trình báo về việc mình bị một đối tượng lạ mặt lừa lấy nhiều tài sản có giá trị. Trong đó có 1 máy tính xách tay và 1 ĐTDĐ đắt tiền.

Theo lời tường trình của nam sinh viên này: Vào trưa ngày 13/3, khi vừa từ giảng đường xuống và đi cổng trường để đi công việc, khi đang đứng đợi, nam sinh viên gặp một người thanh niên lạ mặt đi chiếc xe máy hiệu AirBlade. Người này nhờ T. chỉ đường đến khu vực chợ Vinh. Dù đã được T. chỉ dẫn tận tình nhưng nam thanh niên trên vẫn tỏ ra chưa hiểu và mong muốn nam sinh viên ngồi lên xe mình để giúp đưa hắn đến tận nơi.

Đối tượng Mai tại công an (Ảnh. H.V).
Đối tượng Mai tại công an (Ảnh. H.V).

Thấy người khách có vẻ lạ lẫm, không quen thuộc đường phố, gương mặt lại hớt hải lo lắng và khẩn thiết nhờ cậy nên nam sinh viên động lòng đồng ý đưa hắn đến chợ Vinh. Khi đến nơi cũng với lý do mình không thuộc đường trong chợ nên hắn lại tiếp tục nhờ T. mang hộ gói hàng vào giao cho người nhận ở trong chợ Vinh.

Để lấy lòng tin của chàng sinh viên tốt bụng, hắn còn mở điện thoại vờ gọi và nói chuyện với một người phụ nữ khác xưng là chủ hàng ở quầy số 3 và mở loa ngoài để chàng sinh viên vô tình nghe được cuộc điện thoại.

Qua điện thoại, hắn nói đã mang đủ số hàng chị cần đến. Người kia nhờ hắn mang vào tận quầy rồi lấy tiền luôn một thể. Và giá cả của gói hàng cũng được “bật mí” là với tổng giá trị lên đến gần 20 triệu đồng. Tin tưởng người thanh niên, chàng sinh viên tốt bụng để lại chiếc cặp của mình rồi hớt hải bê gói hàng vào giúp hắn giao cho “bà chủ” trong chợ Vinh. Nhưng dù tìm khắp nơi nhưng T. vẫn không thấy “bà chủ” như người thanh niên miêu tả. Vội vã trở ra thì T. tá hỏa khi không hề thấy hắn đâu nữa. Chiếc cặp có máy tính xách tay và nhiều đồ quan trọng cũng “bốc hơi” theo chàng thanh niên lạ. Biết mình đã bị lừa T. vội vã đến Công an phường Hồng Sơn, TP Vinh trình báo sự việc.

Thích “tự sướng” cặp tình nhân lừa đảo sa lưới

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin Công an phường Hồng Sơn khẩn trương vào cuộc xác minh nhưng mọi thông tin về kẻ tình nghi đều rất mù mờ. Biết được chiếc điện thoại của nạn nhân bị lừa mất là Nokia Lumina 625, nên các điều tra viên hi vọng sẽ lần được “manh mối” thông qua tài khoản đăng ký của anh T. nạn nhân.

Bức ảnh tự sướng của Mai, khiến đối tượng lộ diện và bị bắt ngay sau đó.
Bức ảnh "tự sướng" của Mai, khiến đối tượng lộ diện và bị bắt ngay sau đó.

Qua kiểm tra tài khoản ảnh lưu trên mạng, các điều tra viên phát hiện có 3 bức ảnh “tự sướng” của một cô gái lạ mặt. Bằng các biện pháp nghiệp vụ cô gái trong bức ảnh “tự sướng” được xác minh rõ “thanh thế” là Doãn Thị Mai (SN 1991, trú tại Ấp 1, xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú, Đồng Nai), hiện đang ở nhà một người quen tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Lập tức đối tượng nghi vấn được triệu tập để phục vụ điều tra. Tại cơ quan công an, Mai đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và tình nhân. Theo đó nam thanh niên đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của sinh viên T. tên là T.X.H (SN 1986) ở Hà Nội, là “bồ” của Mai. H. đã có vợ nhưng vẫn cặp với Mai. Đôi tình nhân cùng nhau vào TP.Vinh để đi du lịch nhưng sau đó tiêu xài hết tiền.

Trong lúc bí, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản để lấy tiền tiêu xài. Và Mai chính là “bà chủ” bán hàng ở chợ vinh mà H. đã gọi điện để nói chuyện hòng lấy lòng tin của nam sinh viên.

Hiện vụ án đang được Công an TP Vinh hoàn tất hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng theo pháp luật.

Nguyễn Duy