Sóc Trăng:

Kẻ dùng súng cướp tiệm vàng được cho là sống khá khép kín với lối xóm

Bạch Dương

(Dân trí) - Theo người dân địa phương, nam thanh niên dùng súng cướp tiệm vàng ở TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) hôm 26/1, được cho là sống khá khép kín, ít giao tiếp lối xóm.

Ngày 27/1, nhiều người dân ở xã Mỹ Thuận (huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) rất ngỡ ngàng khi biết tin đối tượng Tăng Minh Phúc (30 tuổi, ngụ xã Mỹ Thuận) dùng súng cướp tiệm vàng ở TP Sóc Trăng vào sáng 26/1.

Một cán bộ xã Mỹ Thuận cho biết, gia đình Phúc trước đây ở nơi khác chuyển đến chứ không phải là người dân gốc địa phương.

Cách đây khoảng 6-7 năm, gia đình Phúc về mua đất cặp đường 940 (thuộc ấp Phước Bình, xã Mỹ Thuận) và xây một ngôi nhà khá to.

Kẻ dùng súng cướp tiệm vàng được cho là sống khá khép kín với lối xóm - 1

Đối tượng Tăng Minh Phúc (Ảnh: XL).

Phúc chưa có vợ con và thường đi làm ăn nơi khác. Mỗi dịp về nhà, đối tượng thường rủ bạn bè từ nơi khác đến ăn nhậu, ít giao thiệp với lối xóm.

"Tôi thấy Phúc có vẻ cũng không được bình thường vì mỗi lần nói chuyện thì nói chuyện gì đâu không à, không ăn nhập gì với chuyện mình đang nói", một phụ nữ ở địa phương nhận xét.

Như Dân trí đã thông tin, sáng 26/1 (mùng 5 Tết), Tăng Minh Phúc đi xe máy đến TP Sóc Trăng. Khi đến tiệm vàng T.T. (phường 1, TP Sóc Trăng), Phúc dựng xe máy ngoài đường, bước vào hỏi mua một sợi dây chuyền.

Khi được nhân viên đưa sợi dây chuyền, Phúc rút từ túi ra một vật giống súng uy hiếp những người xung quanh rồi lên xe định tẩu thoát nhưng xe máy không nổ. 

Ngay sau đó, Phúc bị người dân và công an bắt giữ. Tang vật thu được gồm một khẩu súng bắn đạn cao su, một sợi dây chuyền vàng.

Cơ quan công an đã tiến hành khám xét nhà của Phúc ở xã Mỹ Thuận để tiến hành các thủ tục điều tra.