1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh:

Kẻ cướp súng từng “lảm nhảm” nhận mình là “công an mật”

(Dân trí) - Chân dung kẻ cướp súng tại trụ sở công an TP Uông Bí bước đầu được nhận định là người hiền lành, khống có thù oán mâu thuẫn gì với công an. Đối tượng này từng nhiều lần tự xưng mình là cán bộ công an mật, với những biểu hiện tâm lý bất thường.

Kẻ cướp súng đối mặt với 3 tội danh

Đại tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng công an TP Uông Bí cho biết, đối tượng Nguyễn Thành Tuân (SN 1978, trú tại tổ 4, khu 5A, phường Vàng Danh, TP Uông Bí) xông vào trụ sở công an cướp hai khẩu súng rồi gây náo loạn ngày 28/7 đã bị khởi tố và bị tạm giữ hình sự.
 
Đối tượng này đang phải đối mặt với 3 tội danh "Gây rối trật tự công cộng; cố ý gây thương tích; chiếm đoạt vũ khí quân dụng", với các hành vi vi phạm phát luật rõ ràng.

Trụ sở công an thành phố Uông Bí, nơi xảy ra vụ việc

Trụ sở công an thành phố Uông Bí, nơi xảy ra vụ việc

Đại tá Thành cho biết thêm: Ở thành phố Uông Bí từ trước đến giờ cũng đã có một số đối tượng vào gây rối đập phá tài sản, hành hung cán bộ tại một số cơ quan đơn vị cấp phường nhưng đây là lần đầu tiên có đối tượng dám mang dao xông vào trụ sở công an thành phố để gây rối.

Qua lời khai ban đầu tại cơ quan điều tra cũng như công tác tìm hiểu sàng lọc các mối quan hệ của đối tượng cho thấy: “Đối tượng Tuân không có mâu thuẫn, hận thù gì với các cán bộ công an, gia đình Tuân cũng không có gì liên quan đến pháp luật. Bản thân đối tượng Tuân cũng chưa từng bị bắt giữ xử lý bao giờ. Tự dưng Tuân lại đi vào trụ sở công an TP, dùng áo dài bọc một vật gì đó vào nách, khi cán bộ công an hỏi vật gì, đối tượng không nói không rằng rút dao ra chém.
 
Khi đối tượng manh động, điều đầu tiên anh em phải làm là bảo đảm an toàn tính mạng rồi mới định thần để khống chế đối tượng. Lúc đó, chúng tôi đã lên kế hoạch khống chế đối tượng. Chúng tôi đã xử lý một cách quyết liệt, tác chiến kịp thời kiên quyết, thể hiện mưu trí dũng cảm. Trong quá trình Tuân cướp hai khẩu súng của cán bộ công an rồi chạy ra ngoài đường, do có nhiều người dân hiếu kì đứng xem nên công an Uông Bí không dám nổ súng để bắt giữ vì lo sợ sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của người dân khi đối tượng rất manh động, hung hãn. Phải đến khi thấy an toàn cho người dân, công an TP Uông Bí mới bố trí lực lượng bắt giữ đối tượng này”, Đại tá Thành cho biết.

Cũng theo công an Uông Bí thì đối tượng Tuân có nhiều điểm không bình thường. “Khi tấn công cán bộ công an thì rất hung hãn, manh động nhưng khi bị bắt thì lại rất ngoan ngoãn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bản thân đối tượng này cũng thừa nhận mình không hề có mâu thuẫn hay quen biết cán bộ công an nào nhưng vẫn ra tay. Có một số ý kiến cho rằng, đối tượng bị ngáo đá hoặc bị tâm thần nhưng cái này đang được điều tra làm rõ”.

Gia cảnh khó khăn và từng tự nhận mình là “công an mật”.

Qua tìm hiểu của PV cho thấy, hoàn cảnh của Tuân có nhiều điều khá đặc biệt. Kinh tế gia đình khó khăn, Tuân có tới 3 đứa con đang tuổi ăn học. Gần đây đối tượng có nhiều biểu hiện lạ như kiểu bị ma nhập, thần kinh không bình thường, suốt ngày kêu hét, đi lang thang vạ vật. Người dân tại tổ 4, khu 5A, phường Vành Danh, TP Uông Bí, nơi đối tượng Tuân sinh sống cho rằng, Tuân có nhiều dấu hiệu về bệnh thần kinh, hay hoang tưởng.

Trưởng khu 5A, phường Vành Danh, ông Lê Minh Yền đồng thời cũng là hàng xóm của gia đình nhà Tuân cho biết, Tuân là người có tâm trí không bình thường, cứ tự nhận mình là “công an nằm vùng”.

Căn nhà của đối tượng Tuân vắng lạnh kể từ ngày hắn gây ra vụ việc
Căn nhà của đối tượng Tuân vắng lạnh kể từ ngày hắn gây ra vụ việc

“Gia đình Tuân rất khó khăn, hai vợ chồng đều làm nghề lao động tự do, không có công ăn việc làm lại phải chăm lo 3 đứa con ăn học. Vài năm trước, Tuân là người rất đàng hoàng, có chí làm ăn. Hắn đã mua được cả xe tải riêng để vận chuyển than.
 
Từ đầu năm 2014 đến nay, Tuân có nhiều biểu hiện lạ như kiểu bị ma nhập, suốt ngày kêu hét. Có nhiều lần chán ở nhà hắn còn lên khe suối nằm ì ở đó không về. Đi đến đâu cũng lẩm nhẩm và tự cho mình là công an biệt phái nằm vùng ở địa phương. Có lần Tuân còn bỏ lên vùng cao một thời gian ai cho gì thì ăn nấy, sống cảnh thiếu ý thức." - ông Yền chia sẻ.

Ông Lê Minh Yền, trưởng khu 5A kể lại những biểu hiện bất tường của Tuân trước khi đi cướp súng
Ông Lê Minh Yền, trưởng khu 5A kể lại những biểu hiện bất tường của Tuân trước khi đi cướp súng

Theo hàng xóm của Tuân, tuy tâm trí không bình thường nhưng Tuân không gây gổ với ai trong làng trong xóm nên việc Tuân gây gổ tại trụ sở công an Uông Bí khiến người dân rất bất ngờ và lấy làm khó hiểu.

Như Dân trí đã thông tin trước ngày 28/7 đối tượng Nguyễn Thành Tuân đã vào trụ sở Công an TP Uông Bí rút dao chém cán bộ công an. Khi vật lộn với đối tượng, hai cán bộ đã bị rơi 1 khẩu súng K59 và 1 khẩu súng công cụ hỗ trợ. Lập tức Tuân đã nhặt 2 khẩu súng trên bỏ chạy khỏi trụ sở Công an TP Uông Bí. Dọc đường đi, thanh niên này rất manh động và sẵn sàng chĩa súng vào bất cứ ai đến gần bất luận là dân hay công an. Tuy nhiên đối tượng đã nhanh chóng bị lực lượng công an khống chế, hạn chế được hậu quả.

Cơ quan công an thành phố Uông Bí vẫn đang phối hợp với công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra để làm rõ hành vi, mục đích của đối tượng. Về nghi ngờ Tuân có biểu hiện tâm thần vẫn đang được cơ quan công an tìm hiểu .

Thu Hằng