1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Hung thủ sát hại cán bộ phòng kinh tế thị xã khai gì?

(Dân trí) - Cho rằng anh H. không giữ lời hứa sau những lần quan hệ đồng tính, Thi đã lên kế hoạch tiếp cận và tìm cách sát hại bạn tình.

Hung thủ giết người được lấy lời khai tại cơ quan công an thị xã Thuận An
Hung thủ giết người được lấy lời khai tại cơ quan công an thị xã Thuận An

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ đối tượng Kiều Thanh Thi, (16 tuổi, quê ở tỉnh Trà Vinh, tạm trú tại phường Thuận Giao, thị xã Thuận An) từ Công an thị xã Thuận An để điều tra về hành vi “Giết người”. Đồng thời hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tên này.

Tại cơ quan điều tra, Kiều Thanh Thi khai nhận, giữa đối tượng này và anh L.T.H. (36 tuổi, ngụ phường An Thanh, thị xã Thuận An, nhân viên Phòng Kinh tế thị xã Thuận An) có quen biết với nhau.

Khoảng 21 giờ ngày 6/11, Thi được người thanh niên tên Út (chưa xác định lai lịch, địa chỉ) điều khiển xe mô tô chở từ nơi thuê trọ đến nhà của anh H. để kích dục lấy tiền. Trên đường đi, Thi đã nảy sinh ý định sẽ đâm trả thù anh H. do nhiều lần được anh này hứa hẹn mua quần áo, cho tiền tiêu xài nhưng không thực hiện.

Trong căn phòng của mình, H. quan hệ tình dục đồng giới với Thi. Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 7/11, Thi đi vệ sinh rồi vào nhà bếp lấy dao cất dưới gối chờ cơ hội đâm anh H.

Khi thấy anh H. đang chăm chú xem tivi, Thi cầm dao vùng dậy đâm vào cổ và người anh H. Lúc này lưỡi dao bị gãy và bị anh H. chống trả, Thi trèo qua cửa sổ thoát xuống dưới bỏ về phòng trọ. Còn anh H. ngồi gục xuống ghế trong phòng ngủ.

Đến sáng cùng ngày, chị Nguyễn Thị M. (26 tuổi, quê Phú Yên), là người thuê trọ gọi anh H. bơm nước nhưng không nghe trả lời nên đến phòng anh H. quan sát. Thấy có nhiều vết máu trước cửa phòng nên chị M. báo cho những người xung quanh biết. Khi phá cửa phòng phát hiện anh H. ngồi trên ghế và đã tử vong. Qua khám nghiệm tử thi công an xác định, anh H. bị đâm 1 nhát dao vào vùng cổ gây đứt động mạch, mất máu không hồi phục dẫn đến tử vong.

Riêng Thi sau khi gây án đã tẩu thoát về phòng trọ và kể lại diễn biến sự việc xảy ra cho người thuê trọ chung phòng là anh Đặng Trung Ph. (quê Vĩnh Long); đồng thời, nhờ anh Ph. chở đi tìm nơi ẩn nấp. Sợ bị Thi đánh, anh Ph. dẫn Thi xuống bãi đất trống thuộc khu phố Đông Nhì (phường Lái Thiêu, TX. Thuận An) ẩn nấp sau đó đến Công an thị xã Thuận An tố giác. Tại Công an thị xã Thuận An, Thi khai nhận mình là thủ phạm dùng dao đâm anh H.

Trung Kiên