1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Hung thủ đánh mẹ ruột đến chết là thanh niên hiền nhất xóm

(Dân trí) - Khi bà Tuyết bị chính con trai mình là Nguyễn Trung Cảnh (20 tuổi) sát hại, người thân, người dân địa phương đều bất ngờ. Theo họ, Cảnh là chàng thanh niên ngoan hiền, không bao giờ chơi bời lêu lổng.

Án mạng sau bữa ăn sáng

Vụ việc Nguyễn Trung Cảnh sát hại mẹ ruột của mình là bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết (51 tuổi) ngụ ấp Bến Nôm 1 (Phú Cường, Định Quán, Đồng Nai) đã làm chấn động khắp làng trên xóm dưới. Cho đến khi Cảnh bị lực lượng công an bắt giữ, người dân vẫn không thể nào tin nổi một người hiền lành như Cảnh lại có thể hành động mất nhân tính đến vậy.

Người thân thắp hương cho bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Người thân thắp hương cho bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Bà Phan Thị Chánh (73 tuổi), người sống sát vách với gia đình bà Tuyết, cho biết: “Từ nhỏ, Cảnh là đứa con rất ngoan. Xóm tôi ai cũng cho rằng bà Tuyết là người hạnh phúc nhất khi có đứa con ngoan hiền, không chơi bời lêu lổng. Cũng chính vì vậy mà khi việc biết Cảnh giết mẹ, ai cũng bất ngờ và không tin nổi.”

Vụ việc chỉ được phát hiện khi mọi người đang chuẩn bị công việc buổi sáng thì bất ngờ thấy Cảnh xô cửa, hùng hổ chạy ra ngoài. “Lúc đó, trên người Cảnh thấm đầy máu. Nó chạy ra ngoài như điên, lao đến trước một quầy vé số xô đổ tủ kính rồi lại chạy về nhà đóng cửa. Biết chuyện chẳng lành, chúng tôi đến gọi Cảnh ra để hỏi han sự việc thì Cảnh mở cửa nhìn ra ngoài và im lặng. Thấy trên người cảnh dính đầy máu nên chúng tôi không dám tới gần mà phải gọi điện cho công an xã Phú Cường tới can thiệp.” - anh Trần Danh Lâm, một trong những người chứng kiến hiện trường trước tiên, cho biết.

Khi lực lượng công an có mặt, khống chế Cảnh và vào trong nhà kiểm tra, mọi người phát hiện mẹ đẻ của Cảnh đã tử vong với nhiều vết thương ở đầu và mặt. Bên cạnh nạn nhân là chiếc búa sắt và một viên gạch thấm đầy máu.

Hung thủ Nguyễn Trung Cảnh là chàng thanh niên hiền lành.
Hung thủ Nguyễn Trung Cảnh là chàng thanh niên hiền lành.

Mẹ tử vong, em trai bị tình nghi là hung thủ, người anh trai của Cảnh là Nguyễn Trung Cường chỉ biết lặng người trong đau đớn. Anh Cường cho biết, khoảng 6 giờ 30 ngày 16/7, bà Tuyết thức dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng cho Cường và Cảnh. Sau khi ăn sáng, Cường đi làm còn Cảnh và mẹ ở nhà như thường lệ. Đến khoảng 7 giờ 30 thì Cường được một người hàng xóm gọi điện báo tin Cảnh ra tay giết hại mẹ đẻ.

Ngay khi sự vụ xảy ra, Cảnh bị lực lượng chức năng bắt tạm giữ để điều tra về hành vi giết người.

Hung thủ từng có biểu hiện tâm lý khác thường?

Một số người dân địa phương cho biết, sau khi ly thân với người chồng, bà Tuyết ở vậy nuôi hai người con. Cuộc sống của ba mẹ con bà Tuyết yên vui và đầm ấm.

Trước khi xảy ra vụ việc, Cảnh có nhiều biểu hiện tâm lý khác thường. Anh Nguyễn Văn Định cho biết: “Từ khi nhỏ cho tới khi học hết cấp 2, Cảnh là người rất hòa đồng và rất ngoan hiền. Khoảng 2 năm trước, khi Cảnh thi tốt nghiệp THPT xong thì bắt đầu đổi tính. Thay vì  cởi mở như trước, Cảnh trở nên nhút nhát và có xu hướng lập dị. Mỗi lần thấy người lạ đến chơi, Cảnh liền trốn vào buồng, đóng kín cửa. Do vậy, khoảng 2 năm nay, người dân trong thôn rất ít ai được nhìn thấy Cảnh.”

Nguyễn Trung Cường - anh trai của hung thủ và là con của nạn nhân - bần thần kể lại sự việc
Nguyễn Trung Cường - anh trai của hung thủ và là con của nạn nhân - bần thần kể lại sự việc

Anh Nguyễn Trung Cường - anh trai Cảnh - cho biết, khi học xong cấp 3, Cảnh thường bị mất ngủ nên đêm nào cũng dậy bật, tắt ti vi liên tục, đi đi, lại lại trong nhà và hay nói lảm nhảm. Thấy Cảnh có biểu hiện tâm lý khác thường nên gia đình đã đưa Cảnh đi viện điều trị. Thời gian gần đây, Cảnh không chịu uống thuốc, không chịu đi viện nên bà Tuyết quyết định để Cảnh ở nhà.

Cũng theo anh Cường, một ngày trước khi xảy ra vụ việc, Cảnh bỗng nhiên phát “cuồng”, mặc quần lót và quấn cờ vào người chạy ra đường hò hét như bị điên. Thấy vậy, bà Tuyết đã chạy ra khuyên can con nhưng Cảnh không nghe lời và xô mẹ ngã xuống đường. Sau khi được nhiều người tới can thiệp, Cảnh mới chịu về nhà mặc quần áo và lại chui vào buồng, không tiếp xúc với ai.

Hiện Nguyễn Trung Cảnh đang bị cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giết người. Bước đầu, Cảnh khai nhận hành vi sát hại mẹ ruột là vì mẹ hay la mắng và một phần giận mẹ không biết chăm sóc con.

Minh Hậu