1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

"Hô biến" lon nước ngọt thành quả lựu đạn giả để… cướp ngân hàng

Công Bính

(Dân trí) - Do cần tiền trả nợ và tiêu xài, 2 đối tượng dùng lon nước ngọt bò húc "hô biến" thành quả lựu đạn giả rồi xông vào phòng giao dịch của một ngân hàng ở huyện Núi Thành, cướp hơn 200 triệu đồng.

Ngày 3/6, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt 2 bị cáo Nguyễn Thái Thành (sinh năm (SN) 1995, trú huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) 10 năm tù và bị cáo Vũ Hồng Quang (SN 1993, trú huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) 9 năm tù về tội cướp tài sản.

Hô biến lon nước ngọt thành quả lựu đạn giả để… cướp ngân hàng - 1

Hai bị cáo Thành và Quang tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, do cần tiền trả nợ và tiêu xài, sáng 1/4/2020, Nguyễn Thái Thành rủ Vũ Hồng Quang ra huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) tìm ngân hàng để cướp.

Cả 2 mang khẩu trang, che biển số xe máy, đeo găng tay, dùng băng keo và tim đèn dán vào lon nước bò húc để tạo thành quả lựu đạn giả. Sau đó cả 2 đi mua thêm con dao rồi theo hướng huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam tìm "con mồi".

Đến trước phòng giao dịch một ngân hàng ở thị trấn Núi Thành, Vũ Hồng Quang đứng ngoài cầm quả lựu đạn giả canh gác, còn Thành mang ba lô đi vào trong.

Sau đó, Thành dùng dao kề cổ một nữ nhân viên ngân hàng uy hiếp, ép nhân viên này bỏ tiền vào trong ba lô, nếu không sẽ gây thương tích.

Lúc này, một cán bộ trong phòng giao dịch bấm chuông báo động. Nghe tiếng chuông, Vũ Hồng Quang cầm quả lựu đạn giả chạy vào trong đe dọa: "Đứng im, không tao cho nổ bây giờ".

Quá hoảng sợ, nhân viên ngân hàng lấy hơn 200 triệu đồng bỏ vào ba lô của hai tên cướp. Cướp được tiền, Thành và Quang phóng ra xe máy tẩu thoát về hướng tỉnh Quảng Ngãi. Có tiền, Thành lấy hơn 20 triệu đồng mang đi chuộc xe máy đã cầm cố trước đó rồi về nhà.

Đến 18h cùng ngày, nghe báo chí phản ánh về vụ cướp ngân hàng ở huyện Núi Thành, biết bị bại lộ, cả 2 đến công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.