1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Hiệp sĩ SBC dùng “mỹ nhân kế” bắt đối tượng lừa đảo

(Dân trí) - Nhờ một cô gái giả làm “chim mồi” các “hiệp sĩ” SBC Bình Dương đã bắt gọn đối tượng lừa đảo lấy xe máy của bạn mới quen đem đi cầm cố.

Ngày 28/6, công an huyện Bến Cát (tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Hoàng Anh (27 tuổi, người địa phương) để điều tra và hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lê Hoàng Anh đang bị tạm giữ để điều tra
Lê Hoàng Anh đang bị tạm giữ để điều tra

Trước đó, vào tối 24/6, anh Nguyễn Bá Luân (27 tuổi, ngụ xã An Tây, huyện Bến Cát) được Lê Hoàng Anh (bạn mới quen) rủ đi nhậu. Khi đang ăn uống, Hoàng Anh lấy cớ phải đưa bạn gái về nên ngỏ ý mượn xe máy hiệu Exciter màu xanh trắng BS: 61G1 – 138.29 (có giá trị khoảng 35 triệu đồng) để đi.

Tin tưởng bạn mới quen, anh Luân đưa xe cho Hoàng Anh. Tuy nhiên, đối tượng này đã “lặn mất tăm”. Dù nhiều lần liên lạc nhưng tên Anh vẫn trốn tránh.

Sau khi trình báo công an địa phương, anh Luân đã điện thoại nhờ các “hiệp sĩ” SBC Bình Dương can thiệp, truy tìm giúp chiếc xe của mình. Nhận tin báo, anh Nguyễn Thanh Hải – Đội trưởng CLB PCTP phường Phú Hòa (thị xã Thủ Dầu Một) cùng các “hiệp sĩ” Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Quốc Huy đã lập kể hoạch tóm gọn đối tượng lừa đảo.

Nắm được số điện thoại và bản tính “háo sắc” của Lê Hoàng Anh, nhóm “hiệp sĩ” đã nhờ một cô gái giả làm quen với tên Anh để dụ đối tượng này xuất hiện. Sau vài ngày thăm dò, khoảng 21h tối 27/6, Lê Hoàng Anh đã đến điểm hẹn trước một quán cà phê (đóng tại thị xã Thuận An) để gặp cô gái thì bị các “hiệp sĩ” ập vào tóm gọn.

Bước đầu, tên Anh khai nhận do thiếu nợ và không có tiền ăn xài nên đối tượng này đã lừa lấy chiếc xe của anh Luân đem đi cầm cố được 18 triệu đồng.

Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra làm rõ.

Trung Kiên