1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hành trình để được bồi thường 7,2 tỷ đồng của gia đình ông Chấn

(Dân trí) - Mặc dù sắp nhận được khoản tiền 7,2 tỷ đồng bồi thường nhưng không ai trong gia đình ông Chấn có thể vui mừng nổi. Hơn nữa, từ ngày được trả tự do, việc thỏa thuận bồi thường với cơ quan chức năng cũng gian nan không thua kém hành trình suốt 10 năm kêu oan.

Những ngày này, nhà ông Nguyễn Thanh Chấn ở thôn Me, xã Nghĩa Trung (Việt Yên, Bắc Giang) luôn có những người thân đến chia sẻ, chúc mừng khi biết tin TAND tối cao đã công khai xin lỗi và chấp nhận bồi thường tổn thất do để xảy ra oan sai.

Mặc dù sắp nhận được khoản tiền 7,2 tỷ đồng bồi thường nhưng không ai trong gia đình ông Chấn có thể vui mừng nổi khi những mất mát phải chịu đựng trong suốt thập kỷ qua quá lớn. Hơn nữa, từ ngày được trả tự do, việc thỏa thuận bồi thường với cơ quan chức năng cũng gian nan không thua kém hành trình suốt 10 năm kêu oan.

Vừa trở về sau đợt điều trị 12 ngày tại Thái Nguyên, bà Nguyễn Thị Chiến (vợ ông Chấn) vẫn chưa hết vẻ mệt mỏi, ốm yếu. Bà Chiến cho biết: "Giờ đây chồng tôi đã được ra tù, được cơ quan chức năng công khai xin lỗi và trả lại sự trong sạch. Các con tôi cũng có ngày được ngẩng đầu mà đi, con gái sau những tháng ngày ở “chui” bên Đài Loan đã được trở về đoàn tụ cùng gia đình, đó là điều mà chúng tôi cảm thấy hạnh phúc nhất".

Ông Chấn đang chăm sóc cho vợ tại nhà riêng.
Ông Chấn đang chăm sóc cho vợ tại nhà riêng.

"Trong suốt hơn 10 năm kêu oan cho chồng, tôi đã quá mệt mỏi rồi, giờ chỉ mong được các cơ quan chức năng sớm trả tiền bồi thường cho gia đình để giải quyết những nợ nần thôi. Chúng tôi cũng chẳng muốn tranh luận nhiều với cơ quan chức năng về khoản tiền bồi thường nữa. Nếu có được số tiền bồi thường, tôi sẽ dùng để trả hết nợ và cả hai vợ chồng đi chữa bệnh cho lành lặn lại.” Bà Chiến cho biết.

Trong quá trình tự đi “điều tra”, tìm ra chân tướng sự thật, bà Chiến đã phải nhiều lần đi lên Lạng Sơn, rồi lặn lội đến những huyện xa xôi của tỉnh Đắc Lắc để tìm ra hung thủ. Kinh tế gia đình dần suy sụp, của ông Thân Ngọc Hoạt (người anh em cọc chèo) đã đi vay lãi tại ngân hàng để trợ giúp mới có tiền tiếp tục đi kêu oan.

Theo bà Chiến, hiện gia đình vẫn còn nợ một khoản tiền lớn là 3 sổ đỏ đem thế chấp ngân hàng với giá trên dưới 180 triệu đồng/sổ.

Ông Chấn đang chăm sóc cho vợ tại nhà riêng.

Ông Thân Ngọc Hoạt, người đại diện hợp pháp cho gia đình ông Chấn cho biết, để đi đến thống nhất với TAND tối cao, gia đình đã phải qua ba lần làm việc, thương lượng với cơ quan chức năng.

Buổi làm việc đầu tiên vào sáng 15/8/2014, đại diện tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội đã đề nghị gia đình ông Chấn cung cấp các chứng từ, hóa đơn hợp pháp trong 10 năm qua để làm thủ tục bồi thường theo luật định.

Nhưng theo ông Hoạt, khi ông Chấn phải chịu mức án tù oan, cả gia đình bốn thế hệ đều bị ảnh hưởng, mẹ già bị kỳ thị, con cái phải bỏ học, gia đình ly tán. Người con gái phải đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan để kiếm tiền gửi về cho gia đình kêu oan cho cha. Rồi ông Chấn đang khỏe mạnh sau 10 năm đi tù trở nên ốm yếu, trí nhớ không còn minh mẫn, bà Chiến thì đổ bệnh. Những tổn thất đó liệu rằng có thứ giấy tờ nào có thể ghi chép lại được?

Tại cuộc thương lượng lần thứ hai vào ngày 17/3/2015, sau khi được hướng dẫn yêu cầu nộp hơn 100 loại giấy tờ gồm giấy thuê xe, hóa đơn, chuyển phát nhanh… gia đình đã phải nộp bổ sung 4 lần hồ sơ gửi cho TAND tối cao tại Hà Nội.

Tiếp đó, đến ngày 15/5 vừa qua, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội đã có buổi làm việc lần thứ ba với ông Chấn cùng gia đình và đưa ra mức thỏa thuận bồi thường. Mức cuối cùng họ đưa ra và được gia đình ông Chấn chấp nhận là 7,2 tỷ đồng.

Theo ông Hoạt, mức bồi thường 7,2 tỷ đồng vẫn chưa thỏa đáng so với những mất mát mà ông Chấn và gia đình phải chịu đựng trong suốt hơn 10 năm. Nhưng việc tranh luận về khoản tiền bồi thường kéo dài đã khiến gia đình quá mệt mỏi nên đành chấp nhận mức tiền bồi thường đó. TAND tối cao cũng cam kết sẽ nhanh chóng bồi thường sớm nhất cho người bị oan, tuy nhiên thời gian cụ thể thì chưa được nói đến.

Bà Thân Thị Hải, người đồng hành với gia đình ông Chấn trong suốt 10 năm đi tìm công lý cho biết: Để có được kết quả như ngày hôm nay, gia đình ông Chấn đã rất vất vả trong suốt hai năm qua. Truy tìm lại hàng trăm loại giấy tờ, làm đơn gửi Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội… Qua ba lần tranh luận với tòa, chúng tôi phải kê ra 6 tờ giấy, trong đó trình bày rõ từng khoản tiền cần đền bù.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Thanh Chấn cho biết: "Mặc dù không còn được khỏe mạnh như trước đây nhưng so với từ lúc mới ra tù thì sức khỏe của tôi cũng đã có phần bình phục. Tuy những việc nặng nhọc không làm được nhưng hàng ngày tôi vẫn giúp đỡ vợ con chăn nuôi, sản xuất để kiếm thêm thu nhập. Giờ gia đình tôi chỉ mong muốn có được cuộc sống yên ổn cùng các con, tập trung chăm lo cho mẹ già".

Q. Đô