1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Hận tình, đóng giả người giao hàng để sát hại mẹ người yêu cũ

Thúy Diễm

(Dân trí) - Cho rằng mẹ của bạn gái là người ngăn cản chuyện tình cảm dẫn đến việc chia tay, nam thanh niên đóng giả người giao hàng với mục đích trả thù.

Ngày 29/12, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Long Thanh Tú (29 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) về tội Giết người.

Hận tình, đóng giả người giao hàng để sát hại mẹ người yêu cũ - 1

Bị cáo Long Thanh Tú tại phiên tòa

Theo cáo trạng, Tú và và chị Trần Thị Huyền Tr. (28 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) có quan hệ tình cảm với nhau từ năm 2017 và đã về Đắk Lắk làm việc cùng bạn gái.

Vào tháng 1/2020, nghi ngờ chị Tr. phản bội mình nên Tú nảy sinh việc sẽ giết chị Tr. và sau đó sẽ uống thuốc tự tử.

Để thực hiện kế hoạch, Tú đóng giả là lái xe Grab để đến quanh khu vực nhà chị Tr. để tiện theo dõi.

Tối 11/2/2020, Tú phát hiện chị Tr. có những cử chỉ thân mật với người bạn trai khác tại một quán ăn nên định ra tay sát hại nhưng lại thôi vì không mang theo hung khí.

Sáng 12/2/2020, Tú đến nhà chị Tr. thì thấy bà Đặng Thị N. (46 tuổi, mẹ chị Tr.) ở trong. Lúc này, Tú cho rằng bà N. là người ngăn cản chuyện tình cảm giữa mình và bạn gái nên Tú ý định sẽ giết bà N. để cho chị Tr. phải ân hận.

Đến khoảng 18h cùng ngày, Tú mang theo một con dao rồi đóng giả là người giao trà sữa để tiếp cận bà Nh.. Khi bà Nh. vừa mở cửa thì Tú nhanh chóng dùng dao đâm liên tiếp vào người khiến nạn nhân gục xuống.

Sau khi gây án, Tú đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường và bắt xe khách bỏ trốn. Riêng bà N. sau đó được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng tính mạng nhưng thương tích với tỷ lệ 33%.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Long Thanh Tú 16 năm tù giam về tội giết người.