1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Tên trộm đen đủi, chạy được 50m thì bị bắt

(Dân trí) - Thấy chiếc xe máy dựng ở vỉa hè không có người trông coi, Cường dùng vam phá khóa, nổ máy phóng đi. Tuy nhiên, Cường không gặp may khi mới chạy được chừng 50m thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông chặn dừng, khống chế.

Vụ việc được tổ công tác Đội CSGT số 14 do Trung tá Lê Văn Tiến (Đội trưởng) chỉ huy phát hiện sáng nay, 8/11, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực cầu Dậu (phường Đại Kim, Hoàng Mai).

Chị Trinh và chiếc xe máy suýt bị mất cắp.
Chị Trinh và chiếc xe máy suýt bị mất cắp.

Theo đó, khoảng 9h sáng nay, tại khu vực Cầu Dậu, tổ tuần tra Đội CSGT số 14 nghe tiếng tri hô “cướp, cuớp” từ người dân đi trên đường. Sau tiếng tri hô, tổ công tác phát hiện một thanh niên phóng xe máy Wave màu đen với tốc độ điên cuồng.

Ngay lập tức, tổ công tác tạo thành chốt chặn, liên tục ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, thanh niên trên không chấp hành, tiếp tục lao tới với tốc độ cao, buộc tổ công tác buộc phải dùng các biện pháp nghiệp vụ quật ngã, khống chế đối tượng.

Đối tượng Lê Việt Cường.
Đối tượng Lê Việt Cường.

Tại Công an phường Đại Kim, đối tượng Lê Việt Cường (SN 1985 ở Mỹ Xá, Nam Định) khai nhận, do không có nghề nghiệp, Cường lang thang lên Hà Nội với mục đích trộm cắp tài sản. Sáng cùng ngày, khi đến trước cửa số nhà 430 Kim Giang, thấy chiếc xe wave BKS 29Y5-250.05 để trước cửa, không có người trông coi, Cường đã dùng vam phá khoá, nổ máy phóng đi. Mới chạy được khoảng 50m, Cường bị tổ công tác Đội CSGT số 14 chặn dừng, khống chế.

Cảm kích trước quyết tâm trấn áp tội phạm của các chiến sĩ CSGT, chị Quách Thị Trinh (SN 1990, ở Thường Tín, Hà Nội), chủ nhân chiếc xe máy trên, đã viết thư cảm ơn CATP Hà Nội nói chung và cán bộ chiến sĩ Đội CSGT số 14 nói riêng.

Tiến Nguyên