1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Suýt mất mạng vì thấy tin nhắn “lạ” trong máy vợ

(Dân trí) - Phát hiện tin nhắn “mùi mẫn” trong điện thoại của vợ, H. hẹn tình địch “nói chuyện”. Vừa đến điểm hẹn, chưa kịp định thần, H. đã bị đâm gục.

Ngày 3/4, Công an quận Tây Hồ cho biết vừa khởi tố bị can đối với Khương Văn Minh (SN 1977, trú tại phường Nhật Tân, Tây Hồ) về tội giết người.

Điều tra viên lấy lời khai của đối tượng Minh.

Điều tra viên lấy lời khai của đối tượng Minh.

Tài liệu điều tra cho thấy, Minh là đối tượng đã dùng dao chém gục anh Bùi Mạnh H. (SN 1981, trú tại phường Nhật Tân, Tây Hồ) tối muộn ngày 19/3.

Theo đó, ngày 19/3, anh H. tình cờ đọc được tin nhắn “mùi mẫn” từ số máy lạ gửi vào điện thoại của vợ. Nghi ngờ Bùi Anh Sơn (em rể của Khương Văn Minh) đang tán tỉnh vợ mình, anh H. đã gọi điện, hẹn gặp Sơn tại cổng chợ Nhật Tân để “nói chuyện”.

Thấy em rể có kẻ thách thức, Khương Văn Minh bảo Sơn hẹn anh H. tới ngõ 464 Âu Cơ. Tối muộn 19/3, anh H. đi cùng bạn đến điểm hẹn. Chưa kịp định thần, anh H. bị Minh vác dao tông lao tới chém 5 nhát vào đầu và cổ. Bạn anh H. cũng bị chém 3 nhát vào đầu, tay.

Được em gái can ngăn, giằng lấy con dao tông, Minh vẫn không dừng lại, chạy vào một cửa hàng gần đó lấy con dao khác đuổi theo anh H., chém anh này gục ngã gần đường Âu Cơ. Bùi Anh Sơn vác dao đuổi theo hỗ trợ anh vợ, thấy anh H. gục ngã nên bỏ về.

Anh H. và người bạn đi cùng được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã thoát chết. Sau khi gây án, Bùi Anh Sơn đã đến cơ quan công an đầu thú, còn Minh bỏ trốn. Cuối tháng 3, cảnh sát đã bắt được Minh khi y đang lẩn trốn ở một nhà nghỉ ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên