1. Dòng sự kiện:
  2. Xét xử vụ án FLC
  3. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam

Hà Nội: Nhét ma túy vào cốp xe tình địch để vu khống

Hải Nam

(Dân trí) - Ghen tuông khi bạn gái bỏ đi sống với anh L., Linh cùng 3 đồng phạm bàn bạc, thống nhất nhét ma túy vào cốp xe máy anh L. nhằm đẩy anh này vào tù.

Ngày 31/8, Công an TP Hà Nôi cho biết Công an quận Long Biên đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Công (31 tuổi), Nguyễn Văn Linh (32 tuổi), Triệu Quang Anh 36 tuổi) và Tạ Thị Thương (30 tuổi) về các tội Mua bán, tàng trữ trái phép ma túy; Vu khống người khác.

Theo cơ quan chức năng, chiều 21/8, Công an phường Phúc Đồng, quận Long Biên, nhận tin báo về việc trong cốp một chiếc xe máy Honda SH đang để dưới hầm tòa nhà chung cư trên địa bàn có ma túy.

Cảnh sát sở tại đã xác minh chủ nhân chiếc xe là anh L. (24 tuổi). Qua kiểm tra,  cơ quan chức năng phát hiện trong cốp xe có 2 túi nilon đựng tinh thể màu trắng là ketamine, một túi nilon đựng 2 viên nén màu xanh là MDMA và một túi nilon đựng chất bột màu cam.

Hà Nội: Nhét ma túy vào cốp xe tình địch để vu khống - 1

Các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Công an Hà Nội).

Tại cơ quan công an, anh L. khai không biết nguồn gốc số ma túy trên, đồng thời cho biết thời gian gần đây anh có mâu thuẫn tình cảm. Nhận thấy vụ việc phức tạp, có dấu hiệu của việc vu khống người khác, Công an quận Long Biên đã tập trung lực lượng điều tra làm rõ vụ việc.

Ngày 25/8, cảnh sát bắt giữ 4 đối tượng có hành vi nhét ma túy vào cốp xe để vu khống anh L.

Theo lời khai các đối tượng, Nguyễn Văn Linh có quan hệ tình cảm với chị H. (26 tuổi). Sau đó, chị H đã bỏ đi sống với anh L.. Ghen tuông, Linh thuê Nguyễn Thành Công tìm địa chỉ nơi ở mới của chị H. và được Công gợi ý "giải quyết" anh L. bằng cách cho ma túy vào cốp xe máy.

Sáng 21/8, Linh cùng vợ là Tạ Thị Thương đi ô tô của Triệu Quang Anh từ Hòa Bình xuống Hà Nội. Trên đường đi, Linh chuyển tiền cho Quang Anh nhờ mua một chỉ ketamine rồi chuyển cho Công.

Khi nhận được ma túy, Công đã sử dụng một phần, phần còn lại Công cất riêng vào túi và giã nhỏ thêm mấy viên thuốc tây giả là ma túy để đưa cho nhóm của Linh.

Tuy nhiên, nhóm của Linh phát hiện gói ma túy là giả, sợ không đủ liều lượng để cho anh L. đi tù, nên Quang Anh và Linh thống nhất mua thêm 2 viên thuốc lắc và một gói ma túy, loại nước vui.

Sau khi cho ma túy vào cốp xe của anh L., các đối tượng đã báo công an để vu khống nạn nhân.