1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Khởi tố kẻ cầm dao “đại náo” Ngã tư Sở

(Dân trí) - Ngày 21/4, Công an quận Đống Đa cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Xuân Sơn (SN 1973, trú tại phường Thịnh Quang, Đống Đa) về hành vi “Cố ý gây thương tích”, “Chống người thi hành công vụ” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 10/4, tại khu vực dưới chân cầu vượt Ngã tư Sở, Phạm Xuân Sơn cầm dao nhọn lao ra đường lăm lăm đuổi đâm bất cứ ai đến gần. Sau đó, lực lương cảnh sát nổ súng bắn chỉ thiên và phải rất khó khăn mới khống chế được Sơn, đưa về trụ sở.

Phạm Xuân Sơn bị đưa về trụ sở công an sau khi đại náo khu vực Ngã tư Sở.

Phạm Xuân Sơn bị đưa về trụ sở công an sau khi "đại náo" khu vực Ngã tư Sở.

Tài liệu điều tra của cơ quan công an cho thấy, Sơn là kẻ nghiện ma túy thâm niên, có 3 tiền án và 5 tiền sự về các tội danh “Trộm cắp tài sản”, “Không tố giác tội phạm”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Cướp giật tài sản”. Đầu năm 2004, Sơn bị đưa đi cai nghiện bắt buộc, năm 2006 ra trại và đến tháng 7/2007 phạm tội cướp giật tài sản, phải ngồi tù 42 tháng.

Khoảng 17h30 ngày 8/4/2014, Sơn đang ngồi uống nước ở đầu ngõ Thịnh Quang (phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội) thì xảy ra xô xát với một người hành nghề xe ôm tên là Trần Công Hải. Trong lúc ẩu đả, Sơn cầm 2 chai nước ngọt đập vào đầu anh Hải. Được mọi người khuyên ngăn, Sơn mới chịu bỏ về.

Đến 9h30 ngày 9/4, Sơn đi ra chợ Ngã tư Sở mua một con dao nhọn với mục đích tìm anh Hải để “nói chuyện”. Thấy anh Hải đang đi xe máy trong ngõ Thịnh Quang, Sơn chặn đầu xe, rút dao chém người lái xe ôm một nhát rồi bỏ trốn. Anh Hải được mọi người đưa đi cấp cứu ngay sau đó, rất may chỉ bị thương ở phần mềm, không ảnh hưởng đến tính mạng.

Nhận được đơn trình báo, Công an phường Thịnh Quang vào cuộc truy bắt Sơn để xử lý về hành vi cố ý gây thương tích.

Khoảng 17h ngày 10/4, nhận được thông tin về việc Sơn xuất hiện tại khu vực đường Trường Chinh, một tổ công tác Công an phường Thịnh Quang đến khu vực này để vây bắt. Phát hiện Sơn ở trong ngõ 554 (đường Trường Chinh), một cán bộ Công an phường Thịnh Quang áp sát khống chế. Tuy nhiên, thấy lực lượng công an vây bắt, Sơn liền rút dao chống trả quyết liệt, rất may cán bộ công an này kịp thời né tránh.

Sau nhát chém trượt, Sơn bỏ chạy ra đường Trường Chinh (đoạn gần cầu vượt Ngã tư Sở), tay cầm dao, có biểu hiện “ngáo đá”. Bị tổ công tác áp sát, yêu cầu về trụ sở công an, thay vì chấp hành, Sơn tiếp tục dùng dao hăm dọa lực lượng làm nhiệm vụ và nói “nếu bắt tao, tao sẽ đâm chết”.

Thấy Sơn hung hãn, một chiến sĩ Công an phường Thịnh Quang rút súng và hô lớn: “Chúng tôi là cán bộ Công an phường Thịnh Quang, yêu cầu anh bỏ dao xuống”. Đáp lại lời nói, Sơn cầm dao lao truy đuổi một chiến sĩ cảnh sát, buộc tổ công tác phải nổ súng bắn chỉ thiên cảnh cáo. Nghe tiếng súng nổ, Sơn bỏ chạy về cầu vượt Ngã tư Sở.

Bị truy đuổi, Sơn vung dao lao về phía công an, buộc tổ công tác phải tiếp tục nổ súng bắn chỉ thiên lần thứ 2. Sau phát súng này, Sơn bỏ chạy về đường Láng thì bị quần chúng nhân dân và lực lượng công an phường khống chế.

Tại trụ sở công an, Sơn vẫn còn những biểu hiện của một kẻ “ngáo đá”, liên tục lăng mạ, chửi bới lực lượng công an và tự cào vào cổ gây thương tích để ăn vạ.

Tiến Nguyên