1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Hoang mang vì bị “khủng bố” bằng “bom bẩn” lúc rạng sáng

(Dân trí) - Rạng sáng, hơn chục đối tượng kéo đến đập phá cổng nhà bà Xuân, dùng mắm tôm trộn dầu luyn và sơn ném vào sân, nhà và các tài sản để bên trong.

Ngày 22/9, Công an phường Văn Quán (quận Hà Đông) cho biết đang điều tra, làm rõ vụ “khủng bố” bằng “bom bẩn” xảy ra trên địa bàn. Cơ quan công an đã mời gia đình bà Nguyễn Thị Xuân (trú tại tổ 2 phường Văn Quán) lên lấy lời khai.

Mắm tôm, chất bẩn bám đầy cửa nhà. (Ảnh: gia đình nạn nhân cung cấp)
Mắm tôm, chất bẩn bám đầy cửa nhà. (Ảnh: gia đình nạn nhân cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra rạng sáng 21/9, tại nhà bà Nguyễn Thị Xuân. Hình ảnh từ camera an ninh của nhà bà Xuân ghi lại cho thấy, khoảng 0h5 sáng 21/9, hơn chục đối tượng xuất hiện ở khu vực trước nhà bà Xuân. Các đối tượng di chuyển bằng xe máy, một số đối tượng bịt khẩu trang, đeo găng tay.

“Chúng dùng thanh sắt đập phá cổng nhà tôi. Chúng ném mắm tôm, sơn và chất bẩn khác vào sân, hè, khắp cửa, tường, vung vãi lên khắp các tài sản để ở sân, hè” - bà Xuân kể.

Trước sự manh động của nhóm côn đồ, gia đình bà Xuân sợ hãi, không dám mở cửa, ở trong nhà gọi điện cầu cứu Công an phường Văn Quán. Tuy nhiên, khi công an tới nơi, nhóm đối tượng đã rút khỏi hiện trường.

Lúc này, khóa cổng nhà bà Xuân bị đổ keo 502. Gia đình bà Xuân phải phá khoá mới ra ngoài được. Toàn bộ khu vực sân, hè và các đồ đạc, tài sản để bên ngoài bị dính đầy chất bẩn, mùi hôi thối nồng nặc.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên gia đình bà Xuân bị “khủng bố” bằng chất bẩn như vậy. Theo phản ánh của bà Xuân, nhiều ngày nay, gia đình bà bị một nhóm đối tượng uy hiếp tinh thần.

Chất bẩn tung tóe khắp nơi, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.
Chất bẩn tung tóe khắp nơi, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Chiều 16/9, có hai người đàn ông lạ mặt đến tìm con trai bà Xuân, đề cập đến vấn đề vay nợ. Bà Xuân nói con trai mình không có nhà thì người lạ mặt đe dọa “gia đình sẽ không yên đâu”. Nghĩ đó chỉ là lời đe dọa nên bà Xuân cũng không đề phòng.

Khoảng 2h10 ngày 17/9, gia đình bà Xuân nghe tiếng động lạ ngoài sân, khi mở cửa ra xem thì mùi hôi thối xộc lên. Bật điện sáng, bà Xuân thấy khắp sân, hè và trên tường đầy mắm tôm và các chất bẩn. Gia đình bà Xuân dọn rửa đến gần sáng vẫn không hết mùi khó chịu.

Ngay trong sáng 17/9, một trong hai người đàn ông chiều hôm trước đến nhà bà Xuân lại xuất hiện gọi con trai bà Xuân ra ngoài nói chuyện.

“Lúc về, con tôi bị chảy máu mũi, mồm xưng, kêu đau đầu, đau gáy. Nhà tôi đã đưa nó đi khám chữa ở Bệnh viện đa khoa Hà Đông” - bà Xuân kể và cho biết, cả 2 vụ việc hành hung và “khủng bố” bằng chất bẩn đều được gia đình bà trình báo tới Công an phường Văn Quán. Tuy nhiên, khi cơ quan công an đang điều tra, gia đình bà tiếp tục bị gây rối, uy hiếp về tinh thần.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tiến Nguyên