1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Gã si tình phóng hỏa giết người, cứa tay tự sát

Cuộc hôn nhân tan vỡ, Lê Minh Tâm vật vờ như kẻ không hồn. Nhưng rồi lòng gã bỗng tươi mới trở lại khi gặp người đàn bà cùng cảnh ngộ. Dành hết tình cảm cho người phụ nữ thứ hai, song kết cục lại là một sự thật phũ phàng.

Mối tình không như mong đợi

Sáng qua (15-11), Lê Minh Tâm (tức Tân, SN 1971, trú ở phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội) bị dẫn giải tới tòa trong tâm trạng và bộ dạng thất thểu. Trước tòa, đối tượng bị xem xét cùng lúc về hai tội.
 
Hà Nội: Gã si tình phóng hỏa giết người, cứa tay tự sát
 

“Giết người” và “Hủy hoại tài sản”. Nạn nhân bị gã si tình mù quáng thiêu sống ngay trong nhà mình là ông Nguyễn Ngọc Minh (SN 1949), trú ở phố Kim Mã, quận Ba Đình.

Ra tòa, dù mang tâm trạng buông xuôi, nhưng dường như Tâm vẫn chưa thể nào quên được người đàn bà thứ hai vừa đi qua đời gã. Thỉnh thoảng gã lại nghiêng người, hếch mắt về phía sau hòng tìm kiếm “bóng hồng”. Tiếc rằng chị Nguyễn Vân A. (SN 1977, con gái nạn nhân) đã không đến dự phiên tòa…

Chuyện tình éo le và con đường phạm tội của Tâm bắt đầu từ khi cuộc hôn nhân tan vỡ, hồi cuối năm 2008. Kể từ khi đứa con duy nhất theo người vợ (đã ly hôn) dọn ra sống riêng, gã sinh ra chán chường. Nhưng chỉ chưa đầy một năm, lòng gã bỗng xao xuyến trở lại khi tình cờ gặp được chị Vân A.

Những ngày đầu mới quen biết nhau, Tâm thường được nghe người đàn bà này tâm sự về cuộc đời đầy bất hạnh của mình. Rằng chị cũng vừa “qua một lần đò”, đơn giản là vì anh chồng từ lâu đã bán mình cho ma túy. Vì thế mà khoảng thời gian ấy đối với Tâm thật vô cùng ý nghĩa, gã không còn cảm thấy đơn độc nữa. Và rồi hai người nhanh chóng “thề non hẹn biển”, giữa sự hờ hững của gia đình.

Năm 2011, giữa lúc mối tình “cạp lại” vẫn còn đang nóng hôi hổi thì Vân A. thỏ thẻ chuyện làm ăn để tính kế lâu dài. Vì chẳng có gì làm nền tảng nên Tâm buộc phải “vắt óc” toan tính. Bất chợt gã nghĩ tới mảnh đất và tấm “sổ đỏ” của gia đình.

Thế nhưng ngặt nỗi khi đem chuyện mượn “sổ đỏ” đi thế chấp, vay tiền ngân hàng kiếm vốn làm ăn thì mẹ Tâm giãy nảy. Rơi vào thế bí, gã cố thuyết phục bố bằng được và nhờ mẹ đẻ của Vân A. mạo danh chữ ký vào bên người thế chấp tài sản ở ngân hàng.

Kết quả là Tâm và Vân A. cũng đã có được 900 triệu đồng để thực hiện sự nghiệp kinh doanh. Nhưng toàn bộ số vốn liếng vay mượn không những không sinh lãi mà ngày càng bị thâm hụt dần… Đầu năm 2013, một sự thật phũ phàng đã dội xuống đầu gã. Khi ấy, chồng của Vân A. đột ngột trở về sau những ngày tháng đi cai nghiện. Cũng phải đến lúc này, Tâm mới thực sự biết rõ cô nhân tình của mình vẫn chưa ly dị chồng. Cay đắng hơn, Vân A. “trở mặt”, đoàn viên với chồng con.

Và kết cục đau lòng

Liên tiếp bị hai người đàn bà tuyệt tình, thế nên một kẻ si tình như Tâm thì làm sao có thể trụ vững. Lại thêm ở vào thời điểm đó, ngân hàng thường xuyên hối thúc trả nợ. Do đó, gã bắt đầu quẩn quanh với cái ý nghĩ điên rồ là phải trả thù.

Trước ngày hại chết ông Minh không lâu, Tâm còn ra tối hậu thư bằng việc nhắn tin đe dọa sẽ đốt nhà và tạt a-xít đến từng thành viên trong gia đình Vân A nếu cô không tiếp tục cuộc tình phiêu lưu với gã.

Thấy không thể xoay chuyển, một ngày đầu tháng 7 mới đây, gã tìm đến tận nhà Vân A. để nói chuyện. Thế nhưng ngay khi gặp gỡ “mẹ vợ hờ”, Tâm lập tức bị xua đuổi với những lời nói cay độc. Cơn “điên tình” vì thế bốc cháy ngùn ngụt.

Kể lể về chí hướng sau cuộc hôn nhân tan vỡ và mối tình không như mong đợi trước tòa, giọng điệu của Tâm thể hiện rõ sự cay đắng, bi lụy. Nhưng khi bị thẩm vấn về hành vi giết hại bố đẻ nhân tình, giọng gã bỗng lạc hẳn đi. Bị cáo khai, 0h ngày 4-7, gã xách chiếc can nhựa 20 lít đi “xe ôm” ra cây xăng đường Láng mua 150.000 đồng.

Thế rồi vẫn người “xe ôm” không rõ lai lịch đó chở hắn đến phố Kim Mã. Gần đến nhà bố mẹ đẻ Vân A., gã trả tiền thuê xe và bảo ông này đi về. Giữa đêm thanh vắng, gã xách can xăng đến cửa nhà ông Minh, từ từ đổ xăng vào nhà, rồi lạnh lùng châm lửa. Trong giây lát, ngôi nhà của gia đình ông Minh bỗng biến thành chảo lửa.

Lúc mọi người phát hiện, đổ xô đến ứng cứu thì bố Vân A. đã bị cháy đen khắp cơ thể, ít ngày sau, ông trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện. Trả lời HĐXX về quãng thời gian sau khi phóng hỏa đốt nhà, bị cáo khai, gây án xong gã đón taxi xuống tận huyện Thanh Trì thuê nhà nghỉ.

Hòng trốn tránh tội ác và cuộc đời, tại đây, gã đóng chặt cửa phòng, rồi dùng dao cắt nhiều nhát vào cổ tay để tự sát. Tiếp đến, gã cắt áo bện thành sợi dây để thắt cổ, nhưng vẫn không thành vì nhân viên nhà nghỉ đã kịp thời phát hiện, giải cứu. Sau cùng, ngày 8-7,  gã bị bắt giữ khi đang vật vờ ở xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm.

Kết thúc phiên xét xử, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Lê Minh Tâm tù chung thân về tội “Giết người” và 5 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản”. Tổng hợp hình phạt, gã si tình mù quáng này phải chấp hành chung là tù chung thân.

(Tên bị hại đã thay đổi)

Theo Minh Long
An ninh thủ đô