1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Đi buôn tài mà để lấy tiền trả nợ

(Dân trí) - Bị lực lượng 141 phát hiện, bắt giữ khi tàng trữ tài mà trong cốp xe máy, Ánh khai nhận, do đang nợ một khoản tiền 70 triệu đồng nên làm liều bằng cách buôn tài mà để lấy tiền trả nợ.

Vụ việc được tổ công tác Y7/141-CAHN phát hiện đêm 22/4 tại khu vực Nguyễn Khoái - Minh Khai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Theo đó, khi đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông trên, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác Y7/141 đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính.

Đối tượng Vương Lý Ánh.

Đối tượng Vương Lý Ánh.

Thấy bóng cảnh sát phía trước, nam thanh niên này bất chấp nguy hiểm, quay đầu xe bỏ chạy ngược chiều. Tuy nhiên, các trinh sát hình sự mặc thường phục đã nhanh chóng bao vây, tóm gọn đối tượng, đưa về chốt để làm rõ.

Tại chốt 141, nam thanh niên trên được làm rõ là Vương Lý Ánh (SN 1990, trú tại Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Kiểm tra người và phương tiện, tổ công tác phát hiện trong cốp xe máy của Ánh có 1 túi nilon màu đỏ, bên trong có 1 con dao nhọn, 1 bánh tài mà đã ép khô cùng nhiều túi nilon nhỏ.

Tang vật cơ quan công an thu giữ.

Tang vật cơ quan công an thu giữ.

Bước đầu, Ánh khai nhận, do đang nợ số tiền 70 triệu đồng nên đi buôn tài mà kiếm tiền để trả nợ. “Đây là lần thứ 2 em buôn “hàng”, số tài mà trên em mua lại với giá 4 triệu đồng, về chia nhỏ ra bán kiếm lời.” - Ánh khai.

Vụ việc sau đó đã được tổ công tác Y7/141 bàn giao về công an phường sở tại để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Khánh Linh