1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Cô gái dính bẫy lừa của “lính số 7” rởm

(Dân trí) - Làm quen qua mạng xã hội Zalo, Công “chém gió” với chị Mai là mình đang công tác tại Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội (số 7 phố Thiền Quang). Chiếm được lòng tin của nạn nhân, Công vờ rủ chị này đi chơi rồi chiếm đoạt nhiều tài sản, tiền bạc của nạn nhân.

Ngày 23/3, Công an quận Tây Hồ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Vương Quốc Công (SN 1984, trú tại Hương Ngải, Thạch Thất, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Được biết, khi bị Công an quận Tây Hồ bắt giữ, Công đang thụ lý 15 tháng án treo do TAND TP Hà Nội xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Vương Quốc Công. (Ảnh: CQĐT cung cấp)
Đối tượng Vương Quốc Công. (Ảnh: CQĐT cung cấp)

Theo cơ quan điều tra, cuối tháng 2/2016, CAQ Tây Hồ nhận trình báo của chị Mai (SN 1985, trú tại Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội) về việc bị một nam thanh niên tên Hải quen biết qua mạng xã hội Zalo lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trình báo của nạn nhân cho thấy, sau thời gian quen biết, đối tượng hẹn chị Mai đi chơi, sau đó chiếm đoạt chiếc điện thoại iPhone 5s và số tiền khoảng 8 triệu đồng.

Quá trình xác minh, điều tra, CAQ Tây Hồ làm rõ, thanh niên tên Hải có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Mai thực tế là Vương Quốc Công. Bị triệu tập lên trụ sở công an, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Công đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, không có công ăn việc làm ổn định, hàng ngày, Công vào mạng xã hội Zalo để tán tỉnh các cô gái nhẹ dạ, cả tin, mục đích tìm cơ hội để chiếm đoạt tài sản. Giữa tháng 2/2016, Công làm quen với chị Mai, giới thiệu tên mình là Hải, đang làm “lính số 7” (Cảnh sát hình sự ở Phòng Cảnh sát Hình sự - CATP Hà Nội, số 7 phố Thiền Quang).

Sau nhiều lần trò chuyện qua mạng internet, gặp gỡ, uống cà phê, Công đã tạo được lòng tin với chị Mai. Cuối tháng 2/2016, Công rủ chị Mai đi lễ chùa Bái Đính (Ninh Bình) và được chị này đồng ý.

Đúng hẹn, Công đi xe máy đến đón chị Mai. Thấy chị này cầm chiếc ví nữ, đoán bên trong có nhiều tiền, Công nảy sinh ý định chiếm đoạt. Trước khi chị Mai ngồi lên xe, Công bảo chị này nên để chiếc ví trên vào trong cốp xe máy cho an toàn. Tin tưởng, chị Mai làm theo.

Chưa dừng ở đó, Công còn bảo do đường xa nên phải đội mũ bảo hiểm, sau đó chở chị Mai về nhà trọ lấy mũ. Đến đầu ngõ, chị Mai xuống xe, đi vào trong khu trọ. Nạn nhân vừa đi khuất, Công rồ ga biến mất.

Kiểm tra chiếc ví vừa chiếm đoạt được của nạn nhân, Công phát hiện bên trong có chiếc điện thoại iPhone 5s, số tiền khoảng 8 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân. Công lấy tiền, điện thoại rồi vứt chiếc ví và giấy tờ của chị Mai dọc đường.

Đến đầu tháng 3/2016, Công đem bán chiếc điện thoại của chị Mai được 4,5 triệu đồng, tiêu xài vào việc cá nhân hết.

Theo cơ quan điều tra, Công còn lừa đảo nhiều cô gái khác cũng với thủ đoạn trên.

Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, làm rõ các bị hại của Vương Quốc Công.

Tiến Nguyên