1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Chở bạn gái đi đêm, nam thanh niên bị truy sát nhầm, tử vong

Phúc Lâm

(Dân trí) - Thấy đôi nam nữ điều khiển xe máy cùng đoàn người, tưởng nhầm là đối thủ, Hoàng Thế Anh cùng đồng bọn lao đến dùng hung khí chém nạn nhân tử vong.

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 21 đối tượng trong vụ truy sát nhầm người đi đường tại khu vực trước cổng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Trong số 21 bị can này, 17 bị can bị truy tố về tội "Giết người", 4 bị can bị truy tố về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Hà Nội: Chở bạn gái đi đêm, nam thanh niên bị truy sát nhầm, tử vong - 1

Các đối tượng truy sát nhầm đối thủ thời điểm mới bị bắt giữ (Ảnh: CTV).

Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 23/2/2021, do mâu thuẫn, Ngô Thành Luân (SN 1997, trú tại Đà Lạt, Lâm Đồng) cùng đồng bọn mang theo dao, kiếm, dao quắm, túyp sắt đuổi đánh nhóm của Hoàng Thế Anh (SN 2003, trú tại Thanh Trì, Hà Nội).

Bực tức vì việc bị đuổi đánh, Hoàng Thế Anh đã gọi đồng bọn khoảng 20 người đi trên 15 xe máy, cầm theo hung khí gồm túyp nước gắn dao nhọn, dao tông, kiếm, dao mèo... đi tìm kiếm nhóm Ngô Thành Luân để đánh trả thù.

Khi đến trước cửa Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, gặp một nhóm đi khoảng 6-7 xe máy ngược chiều cầm theo hung khí, Thế Anh phóng một túyp sắt hàn dao về phía nhóm này.

Một số đối tượng phóng xe máy đuổi theo nhóm trên nhưng bị mất dấu nên quay lại đường Trần Hưng Đạo, nhập vào nhóm của Thế Anh, tiếp tục di chuyển về hướng Bệnh viện 108.

Khoảng 1h18 ngày 24/2, nhóm của Thế Anh đi đến gần cổng Bệnh viện 108, nhìn thấy anh Nguyễn Hoàng Minh điều khiển xe máy chở bạn gái cùng khoảng 20-30 người điều khiển xe máy đi ngược chiều từ đường Trần Khánh Dư rẽ vào đường Trần Hưng Đạo. Tưởng nhầm là nhóm của Luân nên Thế Anh cùng đồng bọn sử dụng hung khí chém vào nhóm đi ngược chiều.

Các đối tượng dùng túyp sắt gắn dao nhọn, dao tông chém anh Minh, khiến nạn nhân ngã xuống đường, tử vong sau đó.

Sau khi gây án, các đối tượng bỏ chạy theo nhiều hướng, vứt hung khí xuống sông Hồng và bỏ trốn.