1. Dòng sự kiện:
  2. Gia đình 4 người bị truy sát

Hà Nội:

Giết vợ vì bị chất vấn về những dòng tin nhắn

(Dân trí) - Chiều 18/4/2008, Bùi Xuân Khánh đến Công an phường Việt Hưng (quận Long Biên) trình báo, vợ Khánh là chị Lương Thị Lan Anh (SN 1978), đã thắt cổ tự tử. Thế nhưng qua điều tra Khánh đã hiện nguyên hình là hung thủ giết vợ và tạo hiện trường giả.

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang TAND TP Hà Nội đề nghị xét xử bị cáo Bùi Xuân Khánh (SN 1968, trú tại thôn 3, xã Sang Lũy, huyện Vũ Thư, Thái Bình) về tội "giết người".

Tại cơ quan điều tra Khánh đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Trước đó, ngày 17/4/2008 thấy những biểu hiện bất thường của chồng, chị Lan Anh (vợ Khánh) lấy máy điện thoại của Khánh ra để "kiểm tra" và đã đọc được nhiều tin nhắn "ướt át" của Khánh với những người phụ nữ khác. Chị Lan Anh đã mang những dòng tin nhắn ra "chất vấn" chồng và hai vợ chồng đã xảy ra to tiếng, cãi vã.

Đêm đó Khánh bỏ ra phòng ngoài để ngủ. Sáng hôm sau, Khánh vào phòng ngủ, thấy vợ nằm trên giường nhưng khi hỏi vợ vẫn tiếp tục nói với giọng bực dọc về những dòng tin nhắn trong điện thoại của Khánh.

Trong cơn tức giận, Khánh túm tóc, đập đầu vợ vào thành giường và liên tiếp đấm vào mặt vợ rồi bóp cổ vợ cho đến chết. Biết vợ đã tắt thở, Khánh rút lấy chiếc nhẫn vợ đang đeo và tạo hiện trường giả giống như một vụ tự tử nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Thế nhưng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trước cơ quan điều tra, Khánh đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi giết người.

Hồng Ngân