1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đoạn kết của mối tình chắp vá:

Giết vợ "hờ", hiếp dâm con vợ

(Dân trí) - Để có thể thực hiện hành vui thú tính với con gái của vợ hờ, Khánh dụ chị Vi ra chỗ vắng, đánh chị ngất xỉu rồi bóp cổ cho tới chết. Kẻ sát nhân giấu xác chị vào bụi rậm rồi về phòng trọ tìm cách cưỡng hiếp con gái nạn nhân.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất cằn cỗi ở miền quê nghèo thuộc huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Đặng Công Khánh (sinh năm 1978) mới học hết lớp 4 phải nghỉ để lao vào đời mưu sinh với nghề thợ cơ khí.
 
Như bao chàng trai trẻ khác, Khánh cũng lập gia đình và có 2 đứa con. Tuy nhiên, cái nghèo khó, túng quẫn không giữ nổi hạnh phúc vốn mong manh. Tổ ấm nhỏ nhoi tan rã… Buồn đời, năm 2002, Khánh bỏ quê, tha phương vào Đồng Nai kiếm sống. 
 
Giết vợ  "hờ", hiếp dâm con vợ  - 1
Đặng Công Khánh luôn cúi mặt lầm lũi trong phiên toà

Giữa những ngày lao động mệt nhoài và cô đơn nơi xứ lạ, Khánh may mắn gặp người con gái đồng hương Phạm Thị Nhâm có cùng hoàn cảnh hôn nhân đầu tan vỡ cũng vì cái nghèo. Bỏ lại 2 đưa con thơ dại, Nhâm gạt nước mắt vào Nam lập nghiệp với quyết tâm thoát nghèo và quên đi một cuộc tình buồn.

Giữa bộn bề cuộc sống, 2 con người đồng cảnh ngộ ấy gặp nhau, đồng cảm rồi quấn quýt lấy nhau. Họ dọn về sống chung theo kiểu “già nhân nghĩa, non vợ chồng” tại một căn nhà trọ phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Cuộc sống bình dị cứ thế trôi qua cho đến một ngày bi kịch ập đến. Quá nhớ mẹ sau những tháng ngày dài trống vắng, tháng 4/2007, cháu Vũ Thu H (SN 1992, là con riêng của Nhâm) tìm vào Đồng Nai để sống chung với mẹ. H đang độ tuổi xuân thì, người phổng phao và luôn cười vui, thân thiện.
 
Những cử chỉ hồn nhiên của H lại làm cho Khánh cứ xốn xang và trong lòng dành một tình cảm đặc biệt cho cháu. Khanh nảy sinh ý định hãm hiếp đứa con gái của người tình khi cháu mới vừa tròn 15 tuổi.

Sau nhiều lần “úp úp, mở mở” nhưng đứa bé đang tuổi ăn tuổi ngủ nào biết được ẩn ý sâu xa của cha dượng. Nhưng với Khánh, “cái gai” lớn nhất trong mắt mình lúc này là Nhâm. Lúc nào Nhâm cũng giữ kỹ con gái nên Khánh không có cơ hội thực hiện tà ý của mình.

Sau nhiều trăn trở, cuối cùng Khánh quyết định ra tay thủ tiêu người tình để được thoải mái “hiếp dâm” cháu H. Vào một sáng tháng 10/2008, Khánh giả vờ chở Nhâm đi xin việc. Khánh chở Nhâm đi vòng vo khắp các tuyến đường rồi đưa đến một khu đất trống vắng vẻ thuộc phường Tam Hòa, Biên Hòa. Nhâm vẫn vô tư và tin răm rắp vào những lời đường mật mà không hề biết, kẻ từng đầu ấp tay gối với mình đang rắp tâm hãm hại cả 2 mẹ con.

Lợi dụng lúc sơ hở, Khánh đánh mạnh vào sau gáy làm Nhâm bất tỉnh. Khánh tiếp tục đè lên người và dùng tay bóp cổ chị Nhâm cho đến chết. Khánh kéo xác người tình vào một bụi rậm để phi tang.

Sau đó, Khánh bình tĩnh đi mua một card điện thoại nộp vào máy của Nhâm. Khánh tự tay nhắn từ máy Nhâm vào máy mình dòng tin với nội dung: “Em đi Vũng Tàu xin việc”. Bình thản như chưa có gì xảy ra, Khánh thong thả đạp xe về nhà trọ. Khánh đem điện thoại ra cho cháu H đọc tin nhắn của mẹ.

Do không thấy mẹ về nên cháu H bắt đầu lo lắng. Lợi dụng tâm lý này, Khánh chủ động dẫn H đi Vũng Tàu tìm Nhâm nhưng với rắp tâm hãm hiếp cháu. Thế nhưng, sau 2 ngày đêm tại nhà trọ dưới Vũng Tàu, cháu H liên tục cự tuyệt nên Khánh không thực hiện được ý định nên phải đưa H về.

Đêm 10/10/2008, tại căn nhà trọ xập xệ, tối om, Khánh đã bò vào chỗ ngủ của H và dùng vũ lực để ép cháu H quan hệ tình dục mặc cháu khóc lóc, van xin.

Quá đau đớn, sợ hãi nên H điện thoại cầu cứu người thân. Ngày 12/10/2008, khi Khánh bị công an bắt giữ thì cũng là lúc mọi người phát hiện thi thể của chị Nhâm trong bụi rậm đang trong tình trạng phân hủy.

Giết vợ  "hờ", hiếp dâm con vợ  - 2
Khánh phải trá giá cho tội ác tày trời mà mình đã gây ra

Với hành vi tàn ác này, ngày 8/7/2010, Khánh đã bị TAND Đồng Nai đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt án tử hình. Tuy nhiên, khi bản án sơ thẩm chưa kịp tuyên thì Khánh đã ngất xỉu. Đến ngày hôm sau, khi tỉnh lại đón nhận hung tin nên Khánh đã làm đơn kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 10/12, Khánh chỉ thừa nhận hành vi “giết” chị Nhâm và không đồng ý sự cáo buộc của cơ quan công tố về tội “giao cấu” với cháu H. Đứng trước vành móng ngựa, kẻ đã gieo biết bao tội ác tày trời này vẫn trân tráo và quanh co chối tội.

Đại diện VKS nhận định, hành vi của bị cáo là cực kỳ nguy hiểm cho xã hội. Chỉ vì thoả mãn dục vọng đe hèn mà bị cáo đã nhẫn tâm giết chết người đã từng chung sống với mình và hơn nữa là cướp đi sự trong trắng thơ ngây của người thiếu nữ mới trưởng thành. Do đó cần phải loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.

HĐXX cấp phúc thẩm đã bác kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đặng Công Khánh mức án tử hình về tội “giết người”, 8 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”; tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Đến lúc này Khánh mới quỵ xuống, khóc nức nở. “Giờ hắn mới nhận ra tội ác của mình đó mà”, một người dân dự khán thở dài.

Tại phiên tòa phúc thẩm, chỉ có đại diện của bị hại tại phiên tòa nhưng không yêu cầu bồi thường gì. Còn người thân của Khánh  không muốn nhìn mặt kẻ tội đồ. Cháu H thì từ ngày bị cha dượng hãm hiếp đã bỏ đi biệt tăm.

Kẻ gieo ác đã phải đền tội nhưng vết thương lòng có bao giờ nguôi ở tận tâm can của những người ở lại.

Công Quang - Điền Hà