1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Giết hàng xóm vì bị phát hiện câu cá trộm

(Dân trí) – Bị phát hiện câu cá trộm dẫn tới nảy sinh mâu thuẫn, đối tượng đã lấy bịch thuốc trừ sâu bỏ vào hồ nước sinh hoạt của nhà anh Tèo với ý định giết cả nhà.

Trộm bị phát hiện rồi quay sang giết người

TAND tỉnh Tây Ninh vừa xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Cu (45 tổi, ngụ huyện Gò Dầu) 14 năm tù về tội “Giết người”. Điều đáng nói là chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà bị cáo lại nảy sinh ý định giết cả nhà anh L.V.Tèo.

Sự việc xảy ra vào ngày 5/6, bị cáo Cu đi câu cá… trong ao nhà anh Tèo dù không được chủ nhân cho phép. Khi đó, con anh Tèo là Phượng phát hiện được và không cho Cu câu thì bị cáo chửi mắng Phượng rồi bỏ về. Khi vợ chồng anh Tèo đi làm về nghe Phượng kể lại chuyện bị chửi mắng thì 2 vợ chồng sang nhà Cu để hỏi và 2 bên xảy ra cự cãi. Tuy nhiên, được người xung quanh can ngăn nên 2 vợ chồng anh Tèo bỏ về nhà.

Điều tréo ngoe là người đi trộm nhưng Cu lại bất bình vì bị mắng vốn nên nảy sinh ý định… giết cả nhà anh Tèo. Đêm 6/6, bị cáo Cu lấy bịch thuốc trừ sâu bỏ vào hồ nước sinh hoạt của nhà anh Tèo. Hôm sau, nhà anh Tèo dùng nước này để nấu cơm nhưng rất may cả nhà chưa ăn cơm thì phát hiện đáy hồ nước có nhiều hạt màu tím kỳ lạ và báo công an xử lý. Từ đây, âm mưu thâm độc của bị cáo mới bị phát hiện.

Chỉ vì xích mích nhỏ, bị cáo nhẫn tâm định giết cả nhà hàng xóm (ảnh minh họa)
Chỉ vì xích mích nhỏ, bị cáo nhẫn tâm định giết cả nhà hàng xóm (ảnh minh họa)

Ngày 30/10, tại huyện Tân Biên cũng xảy ra 1 vụ án tương tự. Sự việc xảy ra khi Nguyễn Văn Nhựt (20 tuổi) đi bắt tổ ong mật… trước nhà ông N.V.Sung (64 tuổi). Ông Sung phát hiện, không cho Nhựt bắt nên Nhựt ném vỡ ổ ong cho… bõ tức rồi đi sang nơi khác bắt.

Cháu ông Sung là anh Bé thấy vậy thì chạy theo mắng Nhựt 1 hồi rồi bỏ đi. Còn người có lỗi là Nhựt lại thấy… bức xúc nên xách rựa lên xe đuổi theo anh Bé rồi chém anh nhiều nhát vào cổ, vào đầu. Ngay sau đó, Nhựt bị bắt về tội giết người, còn anh Bé được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy vì vết thương quá nặng.

Đâm hàng xóm vì những lý do “trời ơi”

Vào ngày 24/7, tại huyện Châu Thành cũng diễn ra 1 vụ giết người vì lý do rất… trời ơi. Tối hôm đó, anh Đ.H.Dũng (23 tuổi) sang nhà hàng xóm là ông Nguyễn Đức Sáu (61 tuổi) xin nước nóng thì thấy ông người ông Sáu có nhiều chỗ dơ. Anh Dũng không dùng tay chỉ mà dùng gậy chỉ vào các chỗ dơ nhưng lỡ tay đụng mạnh làm ông Sáu đau.

Tưởng chỉ là 1 xích mích nhỏ, không ngờ ông Sáu đột ngột rút dao từ trong người ra đâm 1 nhát vào ngực trái của Dũng gây thủng tim.  Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng Dũng đã tử vong tại bệnh viện huyện Châu Thành. Còn ông Sáu sau khi gây án thì bỏ trốn nhưng bị lực lượng công an truy tìm và tóm gọn.

Trước đó, vào ngày 22/6, ông Võ Văn Không (47 tuổi, ngụ huyện Gò Dầu) ra thăm vườn thì phát hiện đường ống thoát nước từ đất của ông sang đất nhà ông N.V.T. (45 tuổi, ngụ cùng xóm với ông Không) đã được đặt âm dưới đất nhiều năm qua bị đào lên và đập bể. Ông Không nghi ngờ ông T. làm việc này.

Vào khoảng 6h ngày 23/6, ông Không ra vườn hái khổ qua thì bắt gặp ông T. đi thăm đám đậu. Ông Không kêu ông T. lại để hỏi sự việc, lời qua tiếng lại rồi hai bên xảy ra xô xát. Trong khi ẩu đả, ông Không dùng chiếc kéo mình đem theo để cắt khổ qua đâm trúng ông T. Đến chiều ngày 23/6, ông T. tử vong do thủng sọ, còn ông Không bị bắt vì tội giết người.

Tuyết - Nguyên