Giết chồng, con dâu được mẹ chồng rút đơn kháng cáo

(Dân trí) - Cô con dâu khóc lóc xin được tha thứ tội lỗi với gia đình chồng. Thương đứa cháu nội mất cha từ sớm, bà mẹ chồng quyết định rút đơn kháng cáo dù còn quá đau buồn trước cái chết oan uổng của con trai.

Ngày 23/12, TAND Tối cao tại TPHCM đã quyết định đình chỉ phiên xử phúc thẩm đối với bị cáo Phan Thị Thùy Trang (22 tuổi, ngụ Bình Phước) về tội “Cố ý gây thương tích”. Theo đó, bị cáo Trang phải chấp hành bản án sơ thẩm mức án 7 năm tù về tội danh trên.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Phan Thị Thùy Trang và Nguyễn Văn Cường kết hôn với nhau từ năm 2008 và có một con chung. Đời sống vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và nhiều lần đánh nhau.

Sáng 16/12/2009, Trang đưa con trai đến nhà mẹ ruột nhờ giữ hộ cháu rồi trở về làm công việc nhà. Lúc này, Cường cùng người bạn kết nghĩa đang ngồi chơi trong nhà. Trang bảo chồng ra san đất để mình quét sân.

Cường nói: “Chưa có xi măng san đất làm gì”. Trang bảo: “Anh không lo san đất, suốt ngày ăn với nhậu, xả rác ngập tới đầu”. Tức mình vì câu nói của vợ, Cường lớn tiếng “mày muốn gì” rồi cầm ca nhựa, giẻ lau ném vào đầu Trang. Trang nhặt lên ném lại. Hai vợ chồng xảy ra xô xát.

Bị cáo Trang (trái) và mẹ chồng tại tòa phúc thẩm
Bị cáo Trang (trái) và mẹ chồng tại tòa phúc thẩm

Cường lao vào núm tóc Trang lôi đi. Cầm được con dao Thái Lan quơ qua quơ lại, Trang nói rằng nếu Cường đánh nữa là sẽ đâm. Người chồng lao tới, Trang đẩy ra bị trượt, con dao trên tay Trang đâm trúng vào bụng anh Cường.

Rút dao quăng đi, anh Cường kêu mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện vì bị đâm thủng gan, tràn máu ổ bụng, choáng vì mất nhiều máu. Trang đến cơ quan công an đầu thú. Ngày 14/12/2011, TAND tỉnh Bình Phước tuyên phạt bị cáo Trang 7 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Cái chết đầy oan uổng và đột ngột của con trai để lại người cháu nội là mất mát quá lớn đối với gia đình. Người con dâu gây ra cái chết chồng mình mà không biết ăn năn, hối lỗi, bà Hồng (mẹ ruột anh Cường) quyết định làm đơn kháng cáo đề nghị tăng mức án đối với Trang.

Trong phiên tòa Phúc thẩm, sau khi nghe mẹ chồng trình bày đơn kháng cáo, bị cáo Trang xin phép HĐXX được nói lời tạ tội với gia đình chồng. Như vậy, 4 năm sau cái chết của chồng, Trang mới tạ tội mẹ chồng xin được tha thứ vì lỡ tay chứ không cố ý không ra cái chết tang thương trên. Những giọt nước mắt hối lỗi, cùng tiếng nấc đến nghẹn, Trang xin sự khoan hồng của gia đình chồng.

Xót thương cái chết oan uổng của con trai, nhưng nghĩ lại đứa cháu nội đã mất cha từ sớm, nay mẹ cũng đã đi ngồi tù quá tội nghiệp, bà Hồng rút đơn kháng cáo.

Công Quang – Quốc Anh