Giấu ma túy trong nghĩa trang để bán cho con nghiện
(Dân trí) - Người phụ nữ tại Đắk Lắk mang ma túy đến cất giấu tại nhiều vị trí khác nhau trong khu nghĩa trang. Sau đó, chỉ chỗ để Nguyễn Anh Tuấn đến lấy và bán cho người nghiện.
Ngày 3/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa triệt phá một tụ điểm bán ma túy cho con nghiện trong nghĩa trang.
Nguyễn Anh Tuấn (46 tuổi) trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk đã bị khởi tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn chuyên bán ma túy tại nghĩa trang (Ảnh: Đức Nguyễn).
Theo điều tra ban đầu, Tuấn có quen biết với một người phụ nữ (không rõ nhân thân lai lịch). Người phụ nữ này thỏa thuận sẽ cung cấp cho Tuấn một lượng ma túy để Tuấn bán và sẽ thu về số tiền định sẵn. Nếu bán được cao hơn, Tuấn sẽ được hưởng tiền chênh lệch.
Tuấn biết khu nghĩa trang cuối đường Phan Bội Châu, phường Thành Nhất là nơi thường xuyên có các con nghiện lui tới nên đã chọn địa điểm này để bán lẻ ma túy.

Ma túy được phân nhỏ, cất giấu rải rác trong nghĩa trang (Ảnh: Đức Nguyễn).
Hằng ngày, người phụ nữ mang ma túy đến cất giấu tại nhiều vị trí khác nhau trong khu nghĩa trang. Sau đó, chỉ chỗ để Tuấn đến lấy và bán cho người nghiện.
Ngày 24/6, khi Tuấn đang bán ma túy cho 3 đối tượng thì bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ. Khám xét tại hiện trường, công an thu giữ 211 gói heroin, 51 gói ma túy đá.