1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Giáo viên tiểu học “tố” anh em chồng hành hung, cướp tài sản

(Dân trí) - Vừa gặp cô Nhật tại cổng trường, Trần Phan Tuấn đã tiến tới kéo ra khỏi xe, Trần Thị Kim Nhan chửi bới, xé quần áo trên người cô Nhật. Chiếc xe máy của cô Nhật cùng một số tài sản trong cốp xe cũng bị một đối tượng cùng nhóm lấy mất.


Cổng trường Tiểu học Hưng Đông, nơi xảy ra vụ việc.
Cổng trường Tiểu học Hưng Đông, nơi xảy ra vụ việc.

Trong đơn gửi Công an thành phố Vinh, cô Nguyễn Thị Mỹ Nhật (SN 1976, giáo viên Trường Tiểu học Hưng Đông, Tp Vinh, Nghệ An) trình bày: vào lúc 7h13' sáng ngày 1/4/2013, khi vừa đến cổng trường để công tác thì cô giáo thấy một nhóm người đang đứng quanh đó. Thấy đông người, cô Nhật giảm tay ga thì bất ngờ anh Trần Phan Tuấn (chồng cô Nhật, đã ly thân 2 năm) tiến lại và kéo cô xuống xe.

Vừa lúc ấy, anh Trần Hưng Tú (em trai Tuấn) giật lấy chìa khoá rồi điều khiển chiếc xe máy của cô Nhật chạy về hướng đường Nguyễn Chí Thanh. Cô Nhật bị Trần Phan Tuấn kéo sang bên kia đường và bị Trần Thị Kim Nhan (em gái Tuấn) xông vào giật tóc, xé quần áo, chửi bới và đòi lột quần áo.

Ông Nguyễn Anh Thái - bảo vệ Trường tiểu học Hưng Đông chứng kiến vụ việc cho biết: “Nghe tiếng ồn ào phía ngoài cổng trường, tôi liền chạy ra. Đến nơi thì thấy cô Nhật đang bị một người nam và một người nữ chửi bới, xé quần áo. Tôi vào can ngăn nhưng không được phải chạy vào báo cáo với cô hiệu trưởng. Chỉ đến khi Ban giám hiệu nhà trường và một số giáo viên có mặt can ngăn, gọi điện báo công an xã thì họ mới thả ra, cô Nhật được mọi người đưa vào trong trường”.

Đơn tố cáo của cô Nguyễn Thị Mỹ Nhật gửi Công an Tp Vinh
Đơn tố cáo của cô Nguyễn Thị Mỹ Nhật gửi Công an Tp Vinh

Theo trình bày của cô Nhật, bên cạnh bị lăng mạ, xé quần áo, cô còn mất nhiều giấy tờ tùy thân và 10 triệu đồng tiền mặt để trong cốp xe máy nhãn hiệu LEAD mà đối tượng Trần Hưng Tú đã lấy đi.
 
Sau khi sự việc xảy ra, cô Nguyễn Thị Mỹ Nhật đã viết đơn tố cáo hành vi cướp giật tài sản của anh Trần Hưng Tú và hành vi xé áo, lăng mạ của chị Trần Thị Kim Nhan lên Công an Tp Vinh đề nghị giải quyết.

Theo thông tin từ phía gia đình cô Nhật cung cấp, cô Nguyễn Thị Mỹ Nhật kết hôn với anh Trần Phan Tuấn từ năm 2003. Sau một thời gian dài sống chung, hai người không có con nên đã nảy sinh mâu thuẫn. Không tìm được tiếng nói chung, tháng 3/2011, cô Nhật chuyển về nhà bố mẹ đẻ sinh sống, sau đó gửi đơn ly hôn lên tòa án.

Tòa án nhân dân thành phố Vinh đã tổ chức hòa giải cho cả 2 bên nhưng không thành. Ông Nguyễn Hữu Khánh - bố đẻ cô Nhật thở dài: “Không sống được với nhau nữa thì thôi, răng lại phải làm tội con Nhật rứa. Nó còn công việc, còn học trò, rồi phụ huynh người ta nhìn vào. Tôi nghĩ giữa hai vợ chồng nó cũng không có gì mâu thuẫn quá trầm trọng vì đã ly thân từ 2 năm nay. Có khả năng sự việc xuất phát từ việc tranh chấp tài sản khi ly hôn thôi. Tôi mong cơ quan chức năng sớm giải quyết sự việc để Nhật yên tâm công tác”.

Ông Nguyễn Anh Thái - người chứng kiến, đang kể lại sự việc cho PV.
Ông Nguyễn Anh Thái - người chứng kiến, đang kể lại sự việc cho PV.

Sau khi xảy ra sự việc, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Hưng Đông đã có văn bản báo cáo lên Công an xã Hưng Đông, Phòng GD-ĐT Tp Vinh để bảo vệ quyền, tính mạng và tài sản cho cô Nguyễn Thị Mỹ Nhật.
 
Cô Lê Thị Thanh Tĩnh - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Sự việc này xảy ra là điều đáng tiếc, đáng tiếc hơn nữa là xảy ra trước cổng nhà trường, liên quan đến 1 giáo viên trong trường và cái đáng tiếc lớn nhất là 1 bộ phận học sinh phải chứng kiến những hành động và lời nói vô văn hoá. Nhà trường và công đoàn mong muốn các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc giải quyết dứt điểm”.

Chiều ngày 4/4, cán bộ Công an Tp Vinh đã có mặt tại Trường tiểu học Hưng Đông để lấy lời khai của một số nhân chứng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hoàng Lam