1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Trị

Giả vờ đến mua vàng, thiếu nữ tráo lấy 3 chỉ vàng thật rồi bỏ chạy

(Dân trí) - “Cô gái giả vờ là khách đến mua 2 nhẫn vàng rồi tráo đổi vàng thật, để lại nhẫn giả trên tủ rồi bỏ chạy. Con gái tôi phát hiện dấu hiệu lừa đảo liền hô hoán mọi người đuổi theo nhưng không kịp” – bà Dung, chủ hiệu vàng Long Thịnh cho biết.

Chiều 9/6, Công an TP Đông Hà đã có mặt tại hiệu vàng Long Thịnh (18 Phan Bội Châu, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), để tiến hành xác minh, lấy lời khai và làm rõ vụ việc người dân trình báo.

Trước đó, chủ hiệu vàng này trình báo đến cơ quan chức năng việc hiệu vàng của nhà mình vừa bị một thiếu nữ “cướp” táo tợn giữa ban ngày.

Đoạn clip trích xuất của cửa hiệu vàng

Theo bà Lê Thị Hà Dung (42 tuổi, chủ hiệu vàng Long Thịnh), khoảng 11h40, có một cô gái trẻ đến cửa hiệu của gia đình bà rồi giả vờ mua 2 chiếc nhẫn tròn. Sau đó, cô gái này đã tráo đổi 2 chiếc nhẫn giả rồi lấy vàng thật bỏ chạy.

Hai chiếc nhẫn này có trọng lượng 3 chỉ (1 chiếc nhẫn là 1 chỉ, 1 chiếc 2 chỉ), giá trị khoảng 10 triệu đồng.

Hiệu vàng Long Thịnh, nơi trình báo bị mất vàng
Hiệu vàng Long Thịnh, nơi trình báo bị mất vàng

Bà Hà Dung, cho biết thêm: “Thời điểm đó, vợ chồng bà đi vắng chỉ có 2 con gái ở nhà. Lúc thiếu nữ này đến hỏi mua vàng, cháu Hoàng Thị Như Quỳnh (con gái lớn của bà-PV) là người bán. Cháu Quỳnh đã lấy 2 chiếc nhẫn theo yêu cầu của cô gái này cho cô ấy thử. Trong quá trình thử nhẫn, cô gái liên tục nghe điện thoại”.

“Tuy nhiên, khi cô gái ấy rời đi, cháu Quỳnh kiểm tra lại nhẫn thì phát hiện cả hai chiếc nhẫn trên là vàng giả, còn 2 chiếc nhẫn thật đã “không cánh mà bay”. Con gái tôi đã hô hoán mọi người gần đó đuổi theo nhưng không kịp”, bà Dung kể.

Được biết, khi cô gái bỏ đi còn để lại một chiếc túi xách và một cái ví màu đỏ ở trên tủ.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Đông Hà xác minh, làm rõ.

Đ. Đức