1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Giả danh công an giăng bẫy tình cô giáo

Thái lập facebook tự tạo "danh phận" là Phạm Trịnh Hoài Ân, 30 tuổi, Đại úy công an để làm quen và tán tỉnh, yêu đương với Thanh Trúc (27 tuổi, quê Đắk Lắk, giáo viên một trường tiểu học ở Bình Dương). Trong lần được về quê Trúc ở Đắk Lắk, Thái lừa đảo tiền chạy việc...

Thủ phạm là Trần Quốc Thái (SN 1992, trú tại xã Xuân Thới, huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh) - một gã thanh niên mà như nhiều người đánh giá, ngoài ngoại hình “ăn khách” thì không được cái điểm gì.
 
Tình ảo, lừa thật

Tình ảo, lừa thật

Đầu năm 2013, cô giáo trẻ Thanh Trúc đến từ vùng quê Đắk Lắk, hiện đang dạy học tại Bình Dương vào facebook thì tình cờ được một thanh niên trẻ, khá đẹp trai nhảy vào làm quen.

Người này tự giới thiệu tên là Hoài Ân, 30 tuổi, Đại úy đang làm tại một cơ quan Bộ Công an, hiện đang trú tại quận 7, TP.Hồ Chí Minh. Câu chuyện đưa đi, đẩy lại, ít lâu sau hai người đã yêu nhau.

Cuối tháng 5/2013, Trúc đưa người yêu về quê Đắk Lắk ra mắt gia đình tại xã Ea Sol, huyện Ea H’leo. Trên đường về, đến đoạn gần trụ sở Công an tỉnh Đắk Nông, Ân dừng xe rồi bảo người yêu ngồi chờ ở quán cơm gần đó, còn Ân mượn chiếc laptop hiệu Acer màu hồng của người yêu “đi cài đặt phần mềm phòng chống tội phạm cho một người bạn làm ở Công an tỉnh Đắk Nông”.

Một lát sau, Ân quay ra bảo chị Trúc: “Việc cài phần mềm mất nhiều thời gian nên cả hai về trước, lúc nào máy tính dùng xong thì bạn sẽ gửi về quê cho”, sau đó không thấy trả lại máy tính.

Khi về ra mắt “bố mẹ vợ tương lai”, Ân giới thiệu làm ở Bộ Công an, có nhiều mối quan hệ và hứa xin việc cho em trai chị Trúc vào dạy tại trường chuyên của tỉnh. Ân bảo gia đình chỉ cần đưa cho hắn ta 14 triệu đồng tiền “trà nước”, đấy là chỗ người nhà mới có giá đó, chứ người khác thì mất cả trăm triệu đồng.

Để tạo lòng tin, Ân giả bộ chở chị Trúc lên TP.Buôn Ma Thuột, rồi bảo cô gái ngồi chờ ở quán cà phê, còn mình đi “chạy việc” một lúc rồi quay lại bảo: mọi chuyện cơ bản đã ổn, sẽ có quyết định đi làm vào đầu năm học mới. Gia đình cô gái vui như hội, hết mực yên tâm tin tưởng anh con rể làm to.

Ngày 4/7/2013, Ân cùng chị Trúc lại về quê cô gái để thưa chuyện sắp tới sẽ đưa cha mẹ mình đến bàn chuyện hôn sự của hai đứa. Lần này về, Ân còn mang theo một tấm ảnh chân dung cỡ lớn và treo ngay phòng khách nhà “nhạc phụ tương lai”, mục đích để bà con dân bản biết nhà có anh con rể làm cán bộ to. Đúng là hiệu quả thật, sau đó có một người bà con trong thôn đến nhờ Ân xin cho cháu mình đi công an nghĩa vụ tại Công an tỉnh Đắk Lắk.

Ân đồng ý và ra giá 34 triệu đồng. Để tạo lòng tin “như thật”, ngày 7/7/2013, Ân hứa sẽ dẫn đối tượng xin việc lên TP Buôn Ma Thuột chạy việc, trước khi đi, Ân đến nhà anh rể của người yêu mượn chiếc xe máy Nouvo LX để đi cho “hoành tráng”.

Lên TP. Buôn Mê Thuột, Ân bảo mọi người vào quán nước ngồi chờ, bản thân hắn cầm 34 triệu đồng đi xin việc. Đoàn người xin việc chờ từ sáng đến xế chiều vẫn không thấy Ân quay lại, gọi điện thì thấy “tò te tí”. Khi biết mình đã bị lừa cả tiền lẫn xe máy, các nạn nhân đã ra công an huyện trình báo.

Bị tóm gọn nhờ tấm ảnh photoshop

Nhờ có tấm ảnh của đối tượng, Công an huyện Ea H’leo đã truy tìm và phát hiện đối tượng đang bị Công an quận 5, TP.Hồ Chí Minh bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra xác minh cho thấy, đối tượng Ân tên thật là Trần Quốc Thái (SN 1992, trú tại xã Xuân Thới, huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh).

Thái thừa nhận các hành vi: lừa lấy máy tính của chị Trúc, lừa xe máy của anh rể chị này, lừa tiền chạy việc cho em trai chị này và lừa tiền xin đi công an nghĩa vụ của người hàng xóm. Về những bức ảnh chụp khi mặc sắc phục công an, Thái khai đã dùng kỹ thuật photoshop để phục dựng, sau đó in sao để lừa đảo.

Công an huyện Ea H’leo đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Thái để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Vụ án này cũng là bài học cảnh tỉnh cho mọi người khi làm quen, kết bạn với các đối tượng trên các trang mạng xã hội kẻo rồi trở thành nạn nhân bị lừa tình, lừa tiền.

Theo Thùy Hương
Pháp luật Việt Nam