1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Giả danh cán bộ CA lừa đảo các gia đình cho con vào phòng giam “VIP”

(Dân trí) - Ăn mặc lịch sự, Hòa tự nhận tên “Tuân” về huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng), giả danh cán bộ CA và đến những gia đình có con đang chờ thi hành án phạt tù gạ gẫm họ bỏ tiền ra để Tuân chạy cho con em vào phòng giam “VIP”, không bị “đầu gấu” đánh đập. ..

Theo thông tin từ CATP Hải Phòng, thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo xuất hiện một thanh niên ăn mặc lịch sự, tự giới thiệu là cán bộ CATP Hải Phòng, đang làm việc tại Trại tạm giam, tự đến các gia đình có con đang chờ thi hành án phạt tù gạ “chạy” cho bị án được vào phòng giam “VIP”, không bị “đầu gấu” trong phòng giam đánh đập…

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Vĩnh Bảo đã tập trung lực lượng điều tra xác minh và thông báo công khai trên hệ thống loa truyền thanh của các xã về hành vi của đối tượng cũng như số điện thoại của cơ quan công an để quần chúng nhân dân tố giác tội phạm.

Đến 15h, ngày 18/6, anh Nguyễn Văn Tuấn, (SN 1986, ở thôn Viên Lang, xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo), là người đang chờ thi hành án 24 tháng tù giam của TAND huyện Vĩnh Bảo về tội “cưỡng đoạt tài sản” gặp một thanh niên dáng cao to, đi xe máy đến nhà tự giới thiệu tên Tuân, công tác tại Trại tạm giam Hải Phòng và có mối quan hệ rất tốt với các lực lượng chức năng cũng như lãnh đạo trại giam.

Sau khi giới thiệu là “đệ” của hàng loạt cán bộ Công an thành phố Hải Phòng, Tuân hé mở với gia đình Tuấn: “Hiện nay trong danh sách thi hành án của Trại tạm giam đã có tên của Tuấn, chỉ thời gian ngắn nữa là Tuấn sẽ vào tù. Nếu gia đình không lo lót, Tuấn sẽ bị giam vào phòng có “đầu gấu” hoặc các đối tượng bị nhiễm HIV, ngày nào cũng bị chúng nó đánh đập, hành hạ, nguy cơ lây nhiễm HIV rất cao”…

Thấy bố mẹ Tuấn lo sợ và “gật gù” nghe lời Tuân, biết con mồi đã cắn câu, “Tuân” vào đề luôn: “Trước mắt, các bác cứ đưa cho cháu 3 triệu đồng để chạy bệnh án thần kinh cho Tuấn, rồi sau cháu sẽ lo tiếp cho em”.

Do thiếu hiểu biết, lại thương con nên bố mẹ Tuấn không hề mảy may suy nghĩ. Trong nhà mặc dù không có tiền, bố mẹ Tuấn phải chạy khắp xóm vay mượn được 2,5 triệu đồng rồi gọi điện cho Tuân nói hoàn cảnh thì Tuân đồng ý nhận số tiền trên và bảo số còn lại Tuân sẽ ứng ra rồi lấy sau.

Đến 17h30 cùng ngày, Tuân gọi điện cho bố Tuấn cầm tiền ra khu thị tứ Chợ Cầu để giao. Khi bố đi được một lúc, Tuấn nằm suy nghĩ và giật mình vì hôm trước mới nghe đài truyền thanh xã thông báo về một đối tượng có hành vi giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều gia đình.

Biết gia đình mình bị lừa, Tuấn liền gọi điện đến Công an huyện Vĩnh Bảo báo tin. Ngay sau đó, đại tá Phạm Quang Thiện, Trưởng công an huyện đã chỉ đạo Đội điều tra hình sự nhanh chóng xuống hiện trường điều tra, làm rõ. Khi Tuân vừa nhận tiền từ tay bố Tuấn thì bất ngờ lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ cùng tang vật.

Qua đấu tranh, Tuân hiện nguyên hình là Trần Văn Hòa, (sinh 1973, ở số 1 ngõ 36, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng). Hòa là đối tượng mới đi cai nghiện về và có 2 tiền án về tội “cướp tài sản”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vốn cao to lại khéo mồm, hắn thường khoác bên ngoài những bộ trang phục, đồng hồ, điện thoại và xe “xịn” rồi lê la quán nước, dò hỏi xem gia đình nào có con cái đang chờ đi thi hành án thì giở chiêu lừa đảo.

Sáng 9/7, Công an huyện Vĩnh Bảo cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Hòa về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Việc bắt giữ Hòa đã giúp ổn định tình hình địa phương, bảo vệ danh dự của lực lượng CAND, được đông đảo nhân dân biểu dương.

Tuấn Hợp