1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Ghét người làm, chặt nát vườn cao su của chủ

(Dân trí) - Trong lúc nói chuyện, Tuấn cho rằng Tuyên (người làm của ông Bình) là người tỏ vẻ ta đây nên khó chịu. Tối đến, Tuấn xách rựa đi chặt nát vườn cao su của… ông Bình cho bõ tức.

Ngày 24/12, Công an Tây Ninh cho biết đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Minh Tuấn (37 tuổi, ngụ huyện Tân Biên) về hành vi cố ý phá hoại tài sản.

Đối tượng Nguyễn Minh Tuấn tại cơ quan điều tra
Đối tượng Nguyễn Minh Tuấn tại cơ quan điều tra

Sự việc bắt đầu từ chiều ngày 21/12, sau khi đi nhậu cùng với bạn bè về, Tuấn ghé vào vườn cao su của ông Đỗ Thanh Bình (57 tuổi, ngụ huyện Tân Châu, là chủ trước của Tuấn) để ngồi nói chuyện chơi. Lúc này, ông Mai Văn Tuyên (44 tuổi, là người quản lý vườn cao su của ông Bình, là người thế chỗ Tuấn trước đây) có mặt. Trong lúc hàn huyên, Tuấn cho rằng Tuyên là người tỏ vẻ ta đây nên tỏ vẻ khó chịu, bực tức rồi bỏ về.

Trên đường về, Tuấn vào nhậu tiếp cùng với một số người quen rồi sau đó trở về vườn cao su của ông Tạo (nơi Tuấn đang ở và làm quản lý vườn) để phụ tưới mì. Đến chiều tối Tuấn về chòi giữ rẫy và ngồi uống trà một mình, nhớ lại cuộc nói chuyện với Tuyên, Tuấn vẫn chưa hết tức nên lấy rựa lẻn sang vườn cao su của ông Bình chặt phá cây cao su và đập bể chén đựng mủ. Đến khi hả cơn tức giận Tuấn mới trở về chòi ngủ.

Đến sáng cạo mủ cao su, công nhân ông Bình phát hiện cao su bị chặt nên báo ông Bình trình báo sự việc cho cơ quan công an. Sau quá trình điều tra, Công an huyện Tân Châu phát hiện thủ phạm là Tuấn nên đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đồi tượng này. Theo thống kê của ông Bình, số cây cao su bị chặt phá là 144 cây và hàng trăm chén đựng mủ.

Tuyết Trân – Tùng Nguyên