1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Ghen tuông, xách dao đâm người yêu trọng thương

(Dân trí) - Chỉ vì nghi ngờ người yêu có tình cảm với người khác, Vẹn đã xách dao đâm khiến nạn nhân suýt chết.

Ngày 27/10, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã đưa vụ án giết người do hung thủ Kim Ngọc Vẹn (24 tuổi) thực hiện ra xét xử phúc thẩm. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 12 năm tù với bị cáo này về tội Giết người.

Theo nội dung vụ án, Kim Ngọc Vẹn và chị Thạch Thị Sa Rết (SN 1994) cùng sống tại xã Châu Điền, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Sau đó hai người lên TPHCM làm thuê rồi nảy sinh tình cảm với nhau.

Gần Tết Nguyên đán 2014, Vẹn cùng bạn gái rủ nhau về quê ăn tết. Trưa ngày 30/1/2014 (ngày 20 tết), chị Rết tổ chức ăn uống cùng bạn bè và có rủ Vẹn tham gia. Sau đó Vẹn ở lại nhà bạn gái chơi đến tối.

Khoảng 18h cùng ngày, sau khi ăn cơm xong thì có điện thoại gọi đến nên chị Rết ra ngoài nghe điện thoại, Vẹn đi theo hỏi ai gọi nhưng chị này không nói. Vẹn liền rủ bạn gái đến chùa Cành Đa ở gần nhà chơi. Rết đồng ý nhưng không cho Vẹn chở đi mà nói sẽ đi với người khác.

Nghi ngờ bạn gái có tình cảm với người khác nên không còn quan tâm đến mình, Vẹn chợt nảy sinh ý định đâm chết “bạn trai mới” của Rết nếu người này đến đưa cô gái đi chơi. Anh ta sang nhà bà Thạch Sâm Bách (cô ruột Rết) ở gần đó lấy một con dao giấu vào người.

Khi quay lại chỗ Rết đứng, Vẹn chợt thay đổi ý định đâm chết bạn gái rồi tự tử chết chung. Sau khi chuẩn bị xong, hai người lên đường đi bộ ra chùa. Trên đường đi, Vẹn nhiều lần khoác vai người yêu thể hiện tình cảm nhưng đều bị chị Rết gạt ra.

Trong cơn giận dỗi vì bị “bỏ rơi”, Vẹn liền rút dao ra đâm hai nhát vào ngực Rết. Nghĩ rằng cô gái sẽ chết, hung thủ quay dao tự đâm nhiều nhát vào người để tự sát.

Bị đâm, cô gái chạy ngược về nhà và truy hô cho người thân biết. Gia đình Rết vội đưa cô cùng hung thủ đi cấp cứu nên cả hai may mắn thoát chết. Theo giám định thì chị Rết bị thương tật với tỷ lệ 49%.

Công Quang