1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Gây mê bạn cùng phòng rồi cướp sạch tài sản

(Dân trí) - Thấy bạn cùng phòng có nhiều tài sản có giá trị, Huy và Tuấn liền nổi lòng tham. Cả hai đi mua thuốc ngủ bỏ vào nước uống của bạn mình để gây mê rồi lấy tài sản.

Ngày 25/3, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án đối với bị cáo Hồ Văn Huy (SN 1986, ngụ quận Gò Vấp) 7 năm 6 tháng tù và Lê Duy Tuấn (SN 1964, ngụ Bình Dương) 7 năm tù về tội “Cướp tài sản”.
Hai bị cáo Huy và Tuấn tại tòa phúc thẩm

Hai bị cáo Huy và Tuấn tại tòa phúc thẩm

Theo bản án sơ thẩm, Huy và Tuấn ở chung phòng trọ với Nguyễn Thanh Hùng tại phường Hiệp Thành, quận 12, TPHCM. Thấy Hùng có nhiều tài sản có giá trị, nên Huy cùng Tuấn bàn bạc mua thuốc ngủ bỏ vào nước uống của Hùng để anh này ngủ say rồi lấy tài sản.

Sáng 29/5/2014, Huy đến tiệm thuốc tây gần phòng trọ mua ba viên thuốc ngủ. Sau đó, cả hai tán từng viên thuốc nhuyễn ra rồi bỏ vào nước uống của Hùng.

Khoảng 12h30 cùng ngày, do ngấm thuốc nên Hùng ngủ say như chết. Thấy vậy, Huy cướp lấy một điện thoại iPhone 4S cùng nhiều tài sản khác của Hùng. Sau khi hoàn thành “phi vụ”, Huy chở Tuấn đi tiêu thụ các “chiến lợi phẩm” vừa mới cướp được. Huy chia cho Tuấn 1 triệu đồng, số tiền còn lại thì Huy tiêu xài cá nhân.

Sau khi tỉnh dậy, thấy tài sản của mình “không cánh mà bay”, Hùng lập tức báo với cơ quan chức năng. Qua truy xét, lực lượng công an tiến hành bắt giữ Huy và Tuấn.

Tại cơ quan điều tra, cả hai đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Công Bằng