1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Gã chồng cuồng ghen chém chết vợ cùng 4 người khác

(Dân trí) - Vì ghen tuông nên Huỳnh Khắc Trung đã dùng dao truy sát, chém chết vợ và 4 người khác bị trọng thương tại nhà chị dâu ở ấp Bầu Trâm, xã Bầu Trâm, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Cuộc cuồng sát kinh hoàng

Ngày 28/9, cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Huỳnh Khắc Trung (43 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi giết người. Trung là hung thủ gây ra vụ cuồng sát chém chết vợ là bà Võ Thị Liễu (39 tuổi) và 4 người khác bị thương ngay tại nhà bà Võ Thị Gái (44 tuổi, chị ruột bà Liễu).

Căn nhà nơi xảy ra vụ cuồng ghen khiến 1 người chết, 4 người bị thương
Căn nhà nơi xảy ra vụ cuồng ghen khiến 1 người chết, 4 người bị thương

Nhiều người dân sống cạnh hiện trường xảy ra vụ cuồng sát kể lại, vào khoảng 6 giờ sáng ngày 24/9, mọi người hoảng hốt nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của nhiều người trong gia đình bà Gái. Họ chạy đến thì thấy Huỳnh Khắc Trung tay cầm dao phay vẫn còn dính máu mặt đầy sát khí, ánh mắt căm hận nên không ai dám xông vào. Khi hung thủ lên xe bỏ đi thì mọi người mới dám vào nhà để đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Những nạn nhân bị hung thủ truy sát gồm bà Liễu, bà Gái, ông Nguyễn Văn Nghĩa (43 tuổi, chồng bà Gái), ông Lê Văn Hoàng (40 tuổi) và bà Nguyễn Thị Hồng (51 tuổi, đều ngụ TP HCM). Nạn nhân Liễu bị nhiều vết chém ở vùng hiểm, mất nhiều máu nên đã tử vong ngay sau đó. Còn những người khác đều trong tình trạng bị thương nặng.

Các nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện thị xã Long Khánh
Các nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện thị xã Long Khánh

Ngay sau khi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng làm rúng động cả một khu vực, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Long Khánh kết hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và ghi nhận những thông tin của các nạn nhân và đồng thời truy bắt kẻ cuồng sát.

Tại bệnh viện, bà Nguyễn Thị Hồng cho biết, do quen biết với bà Gái nên từ TPHCM xuống nhà bà Gái chơi rồi ở lại qua đêm. Khoảng gần 6h sáng hôm đó (sáng 24/9) thấy con của chủ nhà mở cửa chuẩn bị đi học thì phát hiện một người đàn ông (sau này biết là Trung) xông vào chém tới tấp cả 5 người trong nhà.

“Do cổng phía trước đã bị đóng, cửa sau không có lối thoát hiểm ra ngoài, mọi người chỉ chạy quanh quẩn bên trong nhà nên ai cũng bị chém. Tôi bị chém trúng vào 2 cánh tay nên ngồi xuống nền nhà ôm chỗ vết thương kêu cứu. Hắn đuổi theo Liễu vào trong nhà tắm chém nhiều nhát đến khi nạn nhân gục dưới vũng máu nằm bất động mới chịu buông tay”, bà Hồng kể lại.

Mâu thuẫn do ghen tuông

Đến chiều cùng ngày cơ quan công an đã bắt giữ được Huỳnh Khắc Trung tại thị xã Long Khánh. Theo tìm hiểu của chúng tôi, Trung và bà Liễu kết hôn được gần 20 năm nay sống tại TP Biên Hòa và có 3 mặt con. Thời gian gần đây vợ chồng Trung thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Mỗi lần to tiếng là Trung có thể cho vợ “ăn” vài cái bạt tai. Từ đó bà Liễu chán nản với cuộc sống hiện tại.

Vì vậy, người phụ nữa này thường xuyên bỏ về nhà chị gái để tá túc và quen biết với ông Lê Văn Hoàng (40 tuổi). Ông Hoàng là bạn cùng lái xe với ông Nghĩa (chồng của bà Gái). Vì vậy ông Nghĩa thường xuyên rủ Hoàng về nhà vợ chơi. Trong những cuộc nói chuyện, gã lái xe này biết bà Liễu đang buồn chuyện gia đình, chán chồng nên thường xuyên tâm sự, chia sẻ lâu dần hai người nảy sinh tình cảm.

Khoảng 3 tháng trước bà Liễu quyết định bỏ nhà đi thuê nhà trọ ở tạm. Lúc này Trung tức tối và nghi ngờ vợ đang có gã đàn ông khác. Qua dò hỏi, Trung biết được vợ đang “cặp” với một người đàn ông là bạn bè của vợ chồng bà Gái nên càng căn hận những người này hơn.

Cơ quan chức năng có mặt để khám nghiệm hiện trường
Cơ quan chức năng có mặt để khám nghiệm hiện trường

Tối ngày 23/9, Trung biết được thông tin vợ mình cùng một số người khác đang ở nhà chị gái ăn nhậu. Vì vậy khoảng 5 giờ sáng ngày hôm sau Trung đi xe máy mang dao tới nhà bà Gái. Tuy nhiên tới đây hắn thấy nhà bà Gái vẫn chưa mở cửa nên dựng xe gần đó để chờ cơ hội ra tay. Khoảng gần 1 giờ đồng hồ sau, Trung phát hiện nhà bà gái mở cửa liền vác dao xông vào trong. Hắn phát hiện những người ngủ trong nhà có cả vợ mình và Hoàng nên xông vào chém loạn xạ tất cả những người có mặt tại đây. Phát hiện vợ bỏ chạy vào nhà tắm, Trung lạnh lùng đuổi theo chém liên tiếp vào người nạn nhân gục bất động. Sau khi gây án, hung thủ bỏ đi.

Nhiều người dân nơi đây nhận định, lỗi một phần không nhỏ cũng là do chính nạn nhân. Vì họ cho rằng tuy vợ chồng bà Liễu có mâu thuẫn với nhau nhưng vẫn chưa ly hôn. Nên khi biết vợ mình “cặp” với người đàn ông khác đã khiến Trung cảm thấy như người bị “cắm sừng”. Không những thế, hung thủ nghĩ rằng vì gã tình nhân và có sự tác động của bà Gái và bạn bè khiến vợ đã không còn muốn níu kéo hạnh phúc gia đình nữa nên đã truy sát tất cả để hả giận.

Thảo Trần - Trùng Dương