1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Gã bán dép vỉa hè đâm chết anh dân phòng bị lĩnh án tử

(Dân trí) – Vì bị nhắc nhở không cho bán dép lấn chiếm vỉa hè, Tuấn đã dùng dao đến tận trụ sở đâm chết cán bộ dân phòng phường rồi bỏ sang Campuchia lẩn trốn. Tuấn bị bắt sau 7 năm trốn lệnh truy nã và phải đền tội bằng án tử.

Ngày 26/6, TAND TPHCM đã mở phiên tòa lưu động, xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tuấn (SN 1978, ngụ Q.4) án tử hình về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng đầu tháng 11/2005, Tuấn hành nghề buôn bán giày dép dạo. Tuấn trải hàng trên vỉa hè đường Nguyễn Trãi (thuộc phường Nguyễn Cư Trinh, Q.1) để bày bán. Do Tuấn chiếm dụng vỉa hè nên bị đội dân phòng của phường, trong đó có anh Nguyễn Văn Tâm đến kiểm tra và yêu cầu Tuấn dừng ngay việc buôn bán ở đây.

Tuấn không chấp hành mà còn lớn tiếng chửi bới. Khi anh Tâm cùng đoàn về trụ sở công an phường thì Tuấn chạy đến đòi “nói chuyện cho ra lẽ”. Không gặp anh Tâm, Tuấn quay trở về và tìm cách trả thù.
Bị cáo Nguyễn Văn Tuấn
Bị cáo Nguyễn Văn Tuấn

Đêm 15/11/2005, anh Tâm ngồi lai rai vài ngụm rượu với mấy người bạn tại trụ sở dân phòng khu phố. Tuấn đi ngang qua, phát hiện anh Tâm nên lẳng lặng về nhà lấy dao rồi xông vào đâm liên tiếp nhiều nhát chí mạng khiến anh Tâm gục ngay tại chỗ. Do vết thương quá nặng nên anh Tâm đã tử vong.

Sau khi gây án, Tuấn trốn khỏi địa phương, sống lang bạt nay đây mai đó khắp nơi. Khi bị công an phát lệnh truy nã toàn quốc, Tuấn vượt biên sang Campuchia để nhằm thoát vòng bủa vây của luật pháp. Sau 7 năm lẩn trốn, ngày 9/11/2012, Tuấn bị công an phát hiện và bắt theo lệnh truy nã.

Công Quang