Dùng “nguội” bắt “nóng”

(Dân trí) - Với sáng kiến “dùng chứng cứ nguội để bắt nóng” của đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, chỉ trong một thời gian ngắn, các địa bàn trọng điểm nhức nhối về ma túy tại Nghệ An lần lượt bị xóa sổ.

dai-ta-nguyen-xuan-thiem-ma-tuy-20092015-62fe4
Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm - người có sáng kiến dùng chứng cứ "nguội" để bắt "nóng", xóa sổ các tụ điểm đại lý bán lẻ ma túy phức tạp ở Nghệ An.

Xóa sổ nhiều hệ thống đại lý bản lẻ ma túy

Tại các huyện miền núi tỉnh Nghệ An, một số tụ điểm hình thành hệ thống các đại lý mua bán trái phép chất ma túy. Bên cạnh đó, tình hình bán lẻ ma túy cũng diễn biến hết sức phức tạp. Các hệ thống mua bán ma túy được tổ chức hết chặt chẽ, tinh vi. Vấn đề đặt ra là nếu bắt từng đối tượng sẽ gây ra tình trạng “rút dây động rừng”, các đối tượng còn lại sẽ cao chạy xa bay hoặc “án binh bất động” chờ mọi việc lắng xuống sẽ tiếp tục hoạt động.

Bởi vậy phương án chuyển hóa tài liệu trinh sát thành tài liệu pháp lý chứng minh hoạt động phạm tội của các đối tượng được đánh giá là phương án tối ưu để bẻ gãy lần lượt các chân rết trong hệ thống bán lẻ ma túy ở các địa bàn vùng biên. Khi phương án “dùng chứng cứ nguội để bắt nóng” của đại tá Nguyễn Xuân Thiêm được thông qua cũng là lúc lực lượng phòng chống ma túy của công an tỉnh Nghệ An được “tung” đồng loạt trên các địa bàn nóng.

Đêm ngày 7, rạng sáng ngày 8/7/2008, lực lượng PCMT xuất kích, mục tiêu là hệ thống đại lý và bán lẻ ma túy tại bản Tạng (xã Tiền Phong, Quế Phong, Nghệ An). Bị tấn công bất ngờ, 18 đối tượng đã bị bắt giữ mà không kịp phi tang bằng chứng. Tiếp đó, đêm 15, rạng sáng ngày 16/12/2008, 14 đối tượng bán lẻ ma túy tại xã Châu Kim (Quế Phong) cũng bị bắt giữ.

Dưới sự tấn công bất ngờ, đồng loạt, hệ thống đại lý và bán lẻ ma túy tại các địa bàn phức tạp như Võ Liệt (Thanh Chương), thị trấn Đô Lương (huyện Đô Lương), Mường Nọc (Quế Phong)… lần lượt bị xóa sổ. Gần 100 đối tượng cộm cán trong giới bán lẻ ma túy ở Nghệ An bị bắt giữ. Với các chứng cứ “nguội” được thu thập và củng cố trước đó, các đối tượng sau khi bị bắt giữ đều phải cúi đầu nhận tội.

dai-ta-nguyen-xuan-thiem-5dd87
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho đại tá Nguyễn Xuân Thiêm (ảnh Thùy Anh).

Sáng kiến “dùng chứng cứ nguội để bắt nóng” được triển khai đồng loạt trong kế hoạch tấn công, triệt xóa tụ điểm phức tạp về ma túy. Với cách làm hết sức sáng tạo, đem lại hiệu quả lớn, được các cơ quan chuyên môn và chính quyền, nhân dân địa phương sở tại đánh giá cao, PC47 Công an tỉnh Nghệ An mà đứng đầu là đại tá Nguyễn Xuân Thiêm được xem là điểm sáng trong công tác trấn áp tội phạm ma túy. Sáng kiến “dùng chứng cứ nguội để bắt nóng” sau đó được nhân rộng trên toàn quốc.

Cởi áo băng cho đồng đội trúng đạn

Với vai trò Trưởng phòng PC47, đại tá Nguyễn Xuân Thiêm đã trực tiếp chỉ đạo bắt giữ 396 vụ, 730 đối tượng, tiêu diệt 2 đối tượng phạm tội về ma túy, bắt 3 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm cầm đầu các đường dây tổ chức vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam. Cuộc đời đại tá Nguyễn Xuân Thiêm gắn liền với nhiều chuyên án ma túy lớn của Nghệ An, mỗi chuyên án là một trận đấu sinh tử của bản thân ông và đồng đội. Mỗi chiến thắng đều được đổi bằng mồ hôi, tâm huyết, sự quả cảm, thậm chí bằng máu của cán bộ, chiến sỹ Phòng PC47.

3h sáng ngày 26/5/2010, lực lượng đánh án PC47 lặng lẽ tiếp cận khu vực ẩn náu của đối tượng Lầu Và Rùa (SN 1980), Lầu Bá Xông (SN 1976), Kha Thị Huệ (SN 1974) tại khu vực rừng núi bản Cò Phảo, xã Lưu Kiền (Tương Dương, Nghệ An). 3 đối tượng đầu sỏ bị bắt giữ, một nhóm đối tượng trên núi đã dùng súng bắn trả quyết liệt nhằm giải thoát cho đồng bọn. Loạt đạn bất ngờ khiến 3 cán bộ, chiến sỹ công an bị thương, thiếu tá Nguyễn Đức Cường bị đạn bắn xuyên bụng, thiếu úy Lê Viết Hùng bị trúng đạn vào tay.

ba-doi-tuong-buon-ma-tuy-0bfec
Ba đối tượng Lầu Và Rùa, Lầu Bá Xông và Kha Thị Huệ tại cơ quan điều tra (ảnh H. Phương).

Ngay lập tức, đại tá Nguyễn Xuân Thiêm cởi chiếc áo đang mặc quấn ngang bụng, bịt hai lỗ đạn xuyên qua bụng thiếu tá Cường rồi thoăn thoắt bò dưới làn đại, tháo dây giày ga rô cánh tay bị thương của Lê Viết Hùng. Bị thương ở bụng, máu tuôn xối xả nhưng thiếu tá Nguyễn Đức Cường vẫn cứng cỏi: “Chú đừng lo, cháu vẫn trấn áp được đối tượng”. Đôi mắt như có lửa của người lính rực sáng giữa bóng đêm đặc quánh của núi rừng như tiếp thêm sức mạnh cho người chỉ huy.

Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm chỉ đạo 3 cán bộ dùng AK bắn áp chế hỏa lực địch, 3 đồng chí khác ghì chặt 3 tên bị bắt không cho chúng lăn xuống vực. Biết không thể giải cứu được đồng bọn, nhóm đối tượng trên rút vào rừng sâu. Từ trong rừng sâu, 7 người còn lại vật lộn với 3 đối tượng đầu sỏ trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia và đưa 3 cán bộ bị thương ra khỏi rừng.

Chuyên án thành công nhưng tổn thất cũng không hề nhỏ. Hơn ai hết, là người chỉ huy trận đánh, đại tá Nguyễn Xuân Thiêm hết sức day dứt trước những thương tích của đồng đội, đồng chí, trước những hiểm nguy mà lực lượng đánh án ma túy và ngay cả bản thân ông cũng phải đối mặt từng giây, từng phút. Là người chỉ huy, người cha, người anh, hơn ai hết, ông cũng hiểu, không phải chỉ mỗi mình ông mà tất cả những người lính trên mặt trận phòng chống ma túy nói riêng và mặt trận phòng chống tội phạm nói chung đều sẵn sàng nhận phần hiểm nguy về mình để cuộc sống được bình yên.

                                                                                                 Hoàng Lam

(Còn nữa)

boxphapluat-f49ce