1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Dựng màn kịch "rơi vàng" để lừa người đi đường, hai vợ chồng lãnh án

(Dân trí) - Với màn kịch "cũ rích" là giả vờ đánh rơi vàng xuống đường, hai vợ chồng đã lừa nhiều người phụ nữ đi đường nhẹ dạ, qua đó đã chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân.

Ngày 16/4, Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Hữu Minh (SN 1960) 42 tháng tù và vợ tên Nguyễn Thị Phước (SN 1962, cùng trú đường Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng) 36 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, mặc dù cả hai đã có tiền án về tội cướp tài sản nhưng vẫn "soạn ra" kịch bản lừa đảo các nạn nhân nhẹ dạ. Thủ đoạn của chúng là đuổi theo các cô gái đi một mình trên đường và bảo mình có đánh rơi vàng, nếu nhặt được thì cho xin lại và cảm tạ hậu hĩnh.

Vợ chồng Minh và Phước lúc bị bắt tại cơ quan công an

Vợ chồng Minh và Phước lúc bị bắt tại cơ quan công an
Vợ chồng Minh và Phước lúc bị bắt tại cơ quan công an

Điển hành, ngày 19/11/2014, chị T.T.D.H. (SN 1996, trú phường Thanh Hà, TP Hội An, Quảng Nam) trên đường đi từ Đà Nẵng vào Tam Kỳ, khi vừa qua khỏi trạm thu phí Hòa Phước thì hai đối tượng Minh và Phước đi trên 2 xe máy bám theo.

Được một đoạn, Minh chạy vượt lên và nói to với chị H. là mình vừa bị rơi vàng và hỏi chị H. có nhặt được hay nhìn thấy không? Chị H. bỏ ngoài tai vì nghĩ mình không nhặt được cũng như không nhìn thấy vàng của ai đánh rơi trên đường. Khi đi được một đoạn, một phụ nữ chạy xe máy theo chặn chị H. lại và nói với H. là mình vừa nhặt được một số vàng lớn, tưởng đâu của H. đi trước đánh rơi nên chạy theo để trả lại.

Lúc này, người đàn ông lúc nãy quay lại và hỏi 2 người có ai nhặt được vàng của mình không, nếu có thì cho ông xin lại và ông sẽ hậu tạ. Lúc này, người phụ nữ mới đưa ra miếng vàng ra thì người đàn ông mừng rỡ cho rằng đó là miếng vàng của mình và xin được hậu tạ.

Tuy nhiên, trong người ông không mang theo tiền nên đề nghị người đàn bà cùng chị H. đi bán giúp vàng và sẽ được ông hậu tạ một số tiền lớn vì chị H. là người làm chứng trong vụ việc này. Nửa nghi ngờ nhưng sau một hồi bị hai người thuyết phục nên H. đành cùng đi bán vàng. Trước khi bán vàng, để làm tin, người đàn ông đề nghị giữ lại túi xách của chị H.

Vì trong túi xách có máy tính và điện thoại nên chị H. không đồng ý nhưng sau khi nghe người đàn ông nói số tiền bán miếng vàng gấp mấy lần số tài sản mà ông tạm giữ nên chị H. đành phải nghe theo và cầm miếng vàng đi bán.

Trong quá trình đi tìm cửa hàng vàng để bán thì người đàn ông và phụ nữ tìm cách bỏ trốn. Sau đó chị H. mới biết mình cầm phải vàng giả và tài sản của mình đã "đi theo" hai người lạ mặt nên chị đành đến công an trình báo.

Từ tháng 6/2013 đến tháng 11/2014, hai vợ chồng này đã lừa 6 cô gái, chiếm đoạt tài sản hơn 64 triệu đồng.

Công Bính