1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Động kích dục Tân Hoàng Phát: Truy tố 6 bị can theo hướng tăng hình phạt

(Dân trí) - VKSND TPHCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố theo hướng tăng hình phạt đối với 6 bị cáo trong vụ án xảy ra tại “động kích dục” Tân Hoàng Phát (quận Thủ Đức) sau khi Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao quyết định hủy cả hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm.

Trước đó, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao đã xử giám đốc thẩm, tuyên hủy cả hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm, quyết định trả hồ sơ điều tra và xét xử theo hướng tăng hình phạt đối với 6  bị cáo trong vụ án xảy ra tại “động kích dục” Tân Hoàng Phát (Q.Thủ Đức) do Phan Cao Trí cầm đầu.

Theo đó, 5 bị can gồm: Phan Cao Trí (41 tuổi, chủ công ty TNHH Tân Hoàng Phát), Phan Việt Hậu (29 tuổi, giám đốc công ty Tân Hoàng Phát), Phan Quốc Cường (37 tuổi, giám đốc cơ sở Kim Thu, chi nhánh Tân Hoàng Phát), Nguyễn Minh Phương (40 tuổi, quản lý tiếp viên), Nguyễn Hoài Nhanh (29 tuổi, phó quản lý) và bị truy tố tội “Bắt giữ người trái pháp luật” theo khoản 3, điều 123 BLHS, với khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù.

Phan Cao Trí, ông trùm của động mát xa kích dục Tân Hoàng Phát
Phan Cao Trí, ông trùm của động mát xa kích dục Tân Hoàng Phát

Ngoài ra ông trùm Phan Cao Trí, Phan Việt Hậu, Phan Quốc Cường và Phan Thị Yến (35 tuổi, vợ của Trí) còn bị truy tố về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Tổng cộng có 73 nữ tiếp viên là nạn nhân của vợ chồng Trí. Trong đó có 64 người bị bắt giữ trái pháp luật và 9 người vừa bị bắt giữ và cưỡng đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, để kinh doanh dịch vụ massage, vợ chồng Trí - Yến về tận các vùng quê ở miền Tây để tìm những cô gái trẻ, đẹp rồi “dụ” lên Sài Gòn lo cho công việc với những lời “có cánh”. Tuy nhiên, khi các cô gái lên TPHCM, Trí - Yến bắt vào làm kỹ thuật viên massage. Để giữ nhân viên, vợ chồng ông chủ đã đưa ra những “luật” rất hà khắc như buộc nữ tiếp viên ký vào cam kết không được ra ngoài, 6 tháng mới được nghỉ phép một lần… nếu muốn về thì phải nộp tiền thế chân. Thậm chí, nhiều tiếp viên bị buộc ở lại làm để khấu trừ tiền đào tạo nghề, tiền sắm sửa áo quần, ăn uống… Có tiếp viên, người thân chết nhưng chủ cơ sở này vẫn không cho về.

Các nữ tiếp viên phải làm việc từ 9h đến 1h ngày hôm sau. Nếu khách có nhu cầu thì phải bán dâm để chiều lòng khách. Mọi hoạt động của nữ tiếp viên đều nằm trong tầm kiểm soát gắt gao 24/24 của đàn em Trí. Cuộc sống biệt lập và bị bóc lột nặng nề mà các tiếp viên là nạn nhân diễn ra trong một thời gian dài. Cho đến đêm 6/12/2008, khi các trinh sát công an TPHCM bí mật đột kích vào cơ sở massage Tân Hoàng Phát thì gần 100 nữ tiếp viên mới được giải cứu.

Các bị cáo trong đường dây bóc lột sức lao động của nữ tiếp viên mát xa
Các bị cáo trong đường dây bóc lột sức lao động của nữ tiếp viên mát xa

Phiên xử sơ thẩm tháng 1/2011, TAND TPHCM tuyên phạt ông trùm Phan Cao Trí 12 năm tù về hai tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” và “Cưỡng đoạt tài sản”. Cùng hai tội danh trên, Phan Việt Hậu bị tuyên phạt 10 năm tù, Phan Quốc Cường bị tuyên phạt 9 năm tù. Còn bà chủ Phan Thị Yến 6 lĩnh năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Với tội danh “Bắt, giữ người trái pháp luật”, Nguyễn Minh Phương lĩnh 3 năm tù, Nguyễn Hoài Nhanh lĩnh 2 năm tù.

Tuy nhiên, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã chấp nhận kháng cáo xin giảm án, tuyên giảm án cho ông trùm Phan Cao Trí xuống còn 5 năm tù, Phan Thị Yến còn 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, 4 bị cáo khác lĩnh từ 1 đến 4 năm tù.

Sau đó, Chánh án TAND Tối cao đã quyết định kháng nghị bản án hình sự phúc thẩm của TAND Tối cao tại TPHCM vì cho rằng, việc xác định số người bị hại, áp dụng các điểm, khoản, điều của BLHS khi tuyên phúc thẩm chưa đúng.

Công Quang – Quốc Anh